Tôi thành thật xin lỗi anh chị BQT diễn đàn. Tôi là thành viên có nick sống thực nhưng không hiểu tại sao tôi không đăng nhập được. Do rối trí quá tôi bạo dạn lập nick mới này, anh chị đừng giận vì tôi cố tình hỏi và lập lại topic của tôi. Thú thật nghe anh chị tư vấn cũng như được anh Tuấn tư vấn qua điện thoại tôi đã yên tâm được chút nhưng vẫn còn xoắn tít lên đến độ không ăn ngủ được, ảnh hưởng công việc. Tôi vừa buồn vừa tức, không lẻ 3 tháng ròng rã giờ lại phải đối mặt chuyện đi xét nghiệm này. Đôi lúc tôi muốn giữ lại kết quả xét nghiệm này và nếu chẳng may tôi bị nhiễm H vì hành vi lấy máu xét nghiệm đó thì tôi sẽ nhờ báo chí can thiệp. Tôi không hiểu tại sao một trung tâm lớn như Hòa Hảo mà làm việc cẩu thả như thế. Tôi buồn và chán nản vô vùng các anh chị ạ. Tôi còn nhớ thêm một chi tiết là lúc chà cồn vào da trước khi lấy máu cô ta chà mạnh đến độ cái kiềm gấp bông cạ vào tay tôi làm tay tôi bị xướt lên nữa, lúc ríp bông cầm máu thì cô ta làm rơi bông lên bàn, cô ta chẳng thềm gấp bông lên khay đựng bông mà còn để nguyên rồi ấn kẹp đè lên miếng bông trên bàn rồi ríp ben cho tôi. Bó tay thật. Ngay lúc này sao tôi thấy thương vợ tôi quá chừng, chúng tôi đang định có em bé vậy mà... Tôi định uống PEP các anh chị ạ. Các anh chị cho tôi lời khuyên. Xin lỗi vì viết hơi dài. Cảm ơn các bạn nhiều thật nhiều.