Kể cả khi e bị viêm họng hả anh?
E xin lỗi nếu làm các anh bực mình, nhưng gia đình là tất cả đối với e lúc này. Nếu họ có vấn đề gì vì e thì e chết mất. Thật sự đọc chủ đề những người có dòng máu quý tộc, e rất thông cảm và cảm phục ý chí, nghị lực của các anh chị. Chắc mọi người cũng từng trải qua cảm giác này của e. Hãy thông cảm và chia sẻ cùng e nhé.
Bạn làm ơn tìm đọc kiến thức về HIV có tại diễn đàn dùm với, bạn đừng có hỏi những câu k có kiến thức như vậy, Trời ạh. Làm cha mà k có kiến thức vậy đẻ con làm gì, thà ở 1 mình còn sướng hơn. Chứ chăm con khôn lớn mà k có kiến thức thế nào con nó cũng suy dinh dưỡng, tốt nhất đừng lên diễn đàn nữa, vì bạn k có nguy cơ với HIV. Lo mua sách đọc cách chăm bé đi bạn ơi
_Bạn đã được tư vấn rất nhiều là không sao thì an tâm đi bạn.
Hôm qua trong lúc thay áo cho con e có vô tình cọ móng tay vào má bé, cọ khá mạnh làm bé khóc. Lúc đó tôi không thấy cháu bị xước hay chảy máu gì cả. Tuy nhiên hôm nay tôi thấy ở má bé chỗ tôi cọ móng tay vào có một vết đang lên da non. Tôi lo lắm. Phải làm thế nào bây giờ các anh ơi.
Ba bốn ngày hôm nay tôi bị đau mỏi cơ tay chân, ngoài ra còn ngứa ở cánh tay rồi là thi thoảng ho khan nữa. Tôi chỉ lo sợ cho bé thôi.
HIV không sống trong kẽ móng tay, nên dù con bạn có xước da chảy máu do bị bạn không may cào vào cũng không sao. Ủa mà bạn được chia sẻ không có nguy cơ mà sao xoắn dữ vậy ???
HIV - Đường lây và cách phòng ngừa
Bởi vì em có nhiều triệu chứng quá rồi. Với lại con em còn bé quá. Nên em lo lắm. Cảm ơn anh nhé. Từ lúc nhìn thấy vết xước lên da non ở má con, em chẳng thiết ăn uống gì nữa. Hic
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)