Kết quả 1 đến 8 của 8

Chủ đề: Tôi bối rối quá

  1. #1
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    02-11-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Dầu Tiếng, Bình Dương
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 0 lần

    Tôi bối rối quá

    Tôi lại làm phiền anh chị thêm lần nữa. Số là tôi đi nuôi bệnh chị gái ở bệnh viện huyện. Trong lúc chờ lấy phiếu xét nghiệm máu của chị tôi ở khu xét nghiệm thì tôi có để giỏ đồ đạc (mang theo nuôi bệnh). Lúc đầu tôi không để ý khu vực để giỏ đồ dưới chân ghế đợi có nhiều miếng bông cầm máu do nhiều người không ý thức vứt lại, có cái máu thấm đầy cả bông. Do giỏ đồ nặng tôi vô tình bê từ đáy giỏ lên thì thấy nhiều bông gòn như vừa kể trên. Đáng lo ngại là tay tôi bị xước cách đó vài phút ở nhà. Vết xước đó tiếp xúc với đáy giỏ đồ. Tôi thực sự bối rối, mong các anh chị xem xét tôi có nguy cơ với HIV không? Gần tết rồi mà lại lo chuyện này, chẳng mần ăn gì được.
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,122
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nongdan Xem bài viết
    Tôi lại làm phiền anh chị thêm lần nữa. Số là tôi đi nuôi bệnh chị gái ở bệnh viện huyện. Trong lúc chờ lấy phiếu xét nghiệm máu của chị tôi ở khu xét nghiệm thì tôi có để giỏ đồ đạc (mang theo nuôi bệnh). Lúc đầu tôi không để ý khu vực để giỏ đồ dưới chân ghế đợi có nhiều miếng bông cầm máu do nhiều người không ý thức vứt lại, có cái máu thấm đầy cả bông. Do giỏ đồ nặng tôi vô tình bê từ đáy giỏ lên thì thấy nhiều bông gòn như vừa kể trên. Đáng lo ngại là tay tôi bị xước cách đó vài phút ở nhà. Vết xước đó tiếp xúc với đáy giỏ đồ. Tôi thực sự bối rối, mong các anh chị xem xét tôi có nguy cơ với HIV không? Gần tết rồi mà lại lo chuyện này, chẳng mần ăn gì được.

    Tuanmecsedec không hiểu bạn lo sợ cái gì nữa.Bạn HOANG TƯỞNG NẶNG QUÁ.

  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    nongdan (04-01-2014)

  4. #3
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nongdan Xem bài viết
    Tôi lại làm phiền anh chị thêm lần nữa. Số là tôi đi nuôi bệnh chị gái ở bệnh viện huyện. Trong lúc chờ lấy phiếu xét nghiệm máu của chị tôi ở khu xét nghiệm thì tôi có để giỏ đồ đạc (mang theo nuôi bệnh). Lúc đầu tôi không để ý khu vực để giỏ đồ dưới chân ghế đợi có nhiều miếng bông cầm máu do nhiều người không ý thức vứt lại, có cái máu thấm đầy cả bông. Do giỏ đồ nặng tôi vô tình bê từ đáy giỏ lên thì thấy nhiều bông gòn như vừa kể trên. Đáng lo ngại là tay tôi bị xước cách đó vài phút ở nhà. Vết xước đó tiếp xúc với đáy giỏ đồ. Tôi thực sự bối rối, mong các anh chị xem xét tôi có nguy cơ với HIV không? Gần tết rồi mà lại lo chuyện này, chẳng mần ăn gì được.
    Hiv không lây qua vật trung gian.
    Khi máu thấm vào bông gòn thì khô ngay nên không có khả năng lây nhiễm.
    Bạn không có nguy cơ trong trường hợp này. Bạn nên tìm hiểu thêm kiến thức để tránh hoang mang lo lắng.

    HIV - Đường lây và cách phòng ngừa


  5. #4
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    02-11-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Dầu Tiếng, Bình Dương
    Bài viết
    12
    Cảm ơn
    7
    Được cảm ơn: 0 lần
    Thật sự mình cũng mệt mỏi quá. Sợ vết xước của mình có dính máu dính ở đáy giỏ. Vì cái giỏ để ở khu vực toàn bông gòn. Do mình không để ý lúc đầu.

  6. #5
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 17 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    104,122
    Cảm ơn
    1,922
    Được cảm ơn: 21,198 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nongdan Xem bài viết
    Thật sự mình cũng mệt mỏi quá. Sợ vết xước của mình có dính máu dính ở đáy giỏ. Vì cái giỏ để ở khu vực toàn bông gòn. Do mình không để ý lúc đầu.

    HIV dễ lây như bạn nghĩ.Có lẽ nhiễm hết rồi.Tìm hiểu kiến thức HIV có sẵn trên diễn đàn đọc đi bạn.Cuộc sống cứ PHẬP PHỒNG lo sợ như vậy thì tâm chí đâu để mà sống.


    nongdan được dịch ra là = Nông dân hay Nông cạn.

  7. #6
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,923
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,968 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nongdan Xem bài viết
    Tôi lại làm phiền anh chị thêm lần nữa. Số là tôi đi nuôi bệnh chị gái ở bệnh viện huyện. Trong lúc chờ lấy phiếu xét nghiệm máu của chị tôi ở khu xét nghiệm thì tôi có để giỏ đồ đạc (mang theo nuôi bệnh). Lúc đầu tôi không để ý khu vực để giỏ đồ dưới chân ghế đợi có nhiều miếng bông cầm máu do nhiều người không ý thức vứt lại, có cái máu thấm đầy cả bông. Do giỏ đồ nặng tôi vô tình bê từ đáy giỏ lên thì thấy nhiều bông gòn như vừa kể trên. Đáng lo ngại là tay tôi bị xước cách đó vài phút ở nhà. Vết xước đó tiếp xúc với đáy giỏ đồ. Tôi thực sự bối rối, mong các anh chị xem xét tôi có nguy cơ với HIV không? Gần tết rồi mà lại lo chuyện này, chẳng mần ăn gì được.
    Bạn yên tâm trong vấn đề này, HIV k lây nhiễm như vậy, HIV chỉ sống trong máu còn tươi, các bông thấm đó có chất làm bất hoạt HIV rùi. Nên HIV k còn hoạt động, hay nói đúng là chúng bị cô lập hoàn toàn bởi các chất như: Cồn 70 độ từ bông thấm,
    Chất sát khuẩn (antiseptics)
    Một chất khử trùng là một tác nhân có thể tiêu diệt hoặc gây cản trở sự phát triển của vi sinh vật trên bề mặt bên ngoài của cơ thể.Một số chất khử trùng thông thường bao gồm rượu, axit boric, xanh sáng, Hydrogen peroxide, Chlorhexidine gluconate, Iốt và Mercurochrome.




  8. #7
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    1,053
    Cảm ơn
    28
    Được cảm ơn: 456 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nongdan Xem bài viết
    Tôi lại làm phiền anh chị thêm lần nữa. Số là tôi đi nuôi bệnh chị gái ở bệnh viện huyện. Trong lúc chờ lấy phiếu xét nghiệm máu của chị tôi ở khu xét nghiệm thì tôi có để giỏ đồ đạc (mang theo nuôi bệnh). Lúc đầu tôi không để ý khu vực để giỏ đồ dưới chân ghế đợi có nhiều miếng bông cầm máu do nhiều người không ý thức vứt lại, có cái máu thấm đầy cả bông. Do giỏ đồ nặng tôi vô tình bê từ đáy giỏ lên thì thấy nhiều bông gòn như vừa kể trên. Đáng lo ngại là tay tôi bị xước cách đó vài phút ở nhà. Vết xước đó tiếp xúc với đáy giỏ đồ. Tôi thực sự bối rối, mong các anh chị xem xét tôi có nguy cơ với HIV không? Gần tết rồi mà lại lo chuyện này, chẳng mần ăn gì được.
    Tôi thấy rằng bạn cứ lo ăn tết vui vẻ. Bạn ko thể bị lây hiv trong trường hợp này. Không nên lo lắng

  9. #8
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,323
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,904 lần
    Trích dẫn Gửi bởi nongdan Xem bài viết
    Tôi lại làm phiền anh chị thêm lần nữa. Số là tôi đi nuôi bệnh chị gái ở bệnh viện huyện. Trong lúc chờ lấy phiếu xét nghiệm máu của chị tôi ở khu xét nghiệm thì tôi có để giỏ đồ đạc (mang theo nuôi bệnh). Lúc đầu tôi không để ý khu vực để giỏ đồ dưới chân ghế đợi có nhiều miếng bông cầm máu do nhiều người không ý thức vứt lại, có cái máu thấm đầy cả bông. Do giỏ đồ nặng tôi vô tình bê từ đáy giỏ lên thì thấy nhiều bông gòn như vừa kể trên. Đáng lo ngại là tay tôi bị xước cách đó vài phút ở nhà. Vết xước đó tiếp xúc với đáy giỏ đồ. Tôi thực sự bối rối, mong các anh chị xem xét tôi có nguy cơ với HIV không? Gần tết rồi mà lại lo chuyện này, chẳng mần ăn gì được.
    Tôi xem đi xét lại tình huống mà bạn đưa ra không có nguy cơ với hiv.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •