Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối
Kết quả 81 đến 100 của 101

Chủ đề: Danh ngôn tình yêu

  1. #81
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Cái gọi là tình yêu thì cực kỳ thiêng liêng và cao quý vì nó làm cho con người sống xứng đáng với danh nghĩa người của mình. Và vì vậy chỉ có tình yêu nơi những người trung thực mà thôi. Còn mọi sự giả dối chỉ núp bóng và ngụy biện cho cái gọi là tình yêu.

  2. #82
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Tình yêu, danh từ: một dạng tâm thần tạm thời có thể chữa khỏi bằng việc kết hôn

  3. #83
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  4. #84
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  5. #85
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  6. #86
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  7. #87
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  8. #88
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  9. #89
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  10. #90
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    Vị đắng tình đời dễ ai hay. Nuốt lệ vào trong cổ ngấn đầy. Thiên thu tình lỡ sầu hoài niệm. Bơ vơ kiếp người lạc tha phương. Mòn mỏi trông chờ niềm hạnh phúc. Khát khao vô bờ bóng lang quân. Nào đâu đời phũ phàng như thế , chỉ mõi mình tôi ngóng trông hoài

  11. #91
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  12. #92
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    một chút đơn phương



    Tác giả: Peter Hy Tấn
    Tôi thầm yêu em, em thầm nhớ ai?
    Để đêm đêm tiếng thở dài lạc lõng
    Chưa trao nhau chút gì là hy vọng
    Để đơn phương hoài lưu đọng bơ phờ
    Tôi thương ai những lúc tập làm thơ
    Trong men rượu khướt say mình rất thật
    Ai ví von câu ru rồi quên mất
    Bỏ lại người trong ngây ngất cô liêu

    Yêu đơn phương một phút đủ tiêu điều
    Những ánh mắt hoài đăm chiêu ảo mộng
    Có ai mơ giữa chợ đời lồng lộng
    Gặp nhân tình rồi vô lượng thời gian

    Có lúc như chết làm hạt bụi trần
    Bay lãng đãng tìm ái ân xác thịt
    Cuối nẻo mơ lại tăm hơi mù mịt
    Đơn phương ai? ai biền biệt chân trời?

    Có chăng là một nỗi nhớ riêng tôi
    Mang tên em vào phai phôi mây gió
    Một chút thôi như trăng tàn qua ngõ
    Một lần thôi cho trăn trở theo mây

    Ngày sẽ qua đêm sớm trở lại đây
    Ai sẽ đứng hát những bài ru ngủ
    Hay quên đi, bảo thôi, mình đóng cửa
    Gầy hao rồi thương chi nữa tôi ơi
    [...]

  13. #93
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    ĐÁNH MẤT

    Ai đánh mất buồn vui thương nhớ
    Tôi nhặt về gối ở trong tim
    Người sao không cất bước tìm
    Mà tôi mãi kiếm để niềm tương tư…

    Ngày tháng đủ chẳng dư đâu nhỉ !
    Sao tôi thừa bỏ phí tuổi xuân ?!
    Người đi người chẳng bâng khuâng
    Sao tôi cứ phải tần ngần đứng trông…

    Hay tôi mất tấm lòng son trẻ
    Để một người lặng lẽ mang đi
    Vô tình người chẳng biết chi
    Riêng tôi đánh mất xuân thì đợi mong…

  14. #94
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  15. #95
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  16. #96
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  17. #97
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần

  18. #98
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    NGƯỜI THỨ BA

    Vẫn trách đời sao có kẻ thứ ba
    Nhưng em lại chọn cho mình người thứ ba an ủi
    Người vỗ về những khi buồn tủi
    An ủi em mỗi bước đi sai…


    Biết nói gì khi nghĩ tới ngày mai
    Người thứ ba thân thương như máu thịt
    Mà cuộc đời âu lo đâu có ít
    Trái tim em cứ đập…nhịp đa mang!



    Người thứ ba bên đời – Ôi thật trái ngang!
    Em biết thế – trái tim không hiểu thế
    Người thứ ba khiến tim em nhỏ lệ
    Trọn vẹn không đành – dùng dằng ở hay đi?!



    Người thứ ba! – Xin anh hãy ra đi
    Cứ lẳng lặng như khi vừa đến nhé
    Để trái tim đau nỗi niềm âm ỉ
    Cầu xin một lần…ích kỷ…trở lại em!!!

  19. #99
    Thành Viên Năng Động Nhiệt Tình.
    Ngày tham gia
    26-09-2013
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    An Giang
    Bài viết
    4,847
    Cảm ơn
    73
    Được cảm ơn: 846 lần
    CÓ MỘT THỜI

    Có một thời đôi trai gái đã từng yêu
    Hẹn hò nhiều, ước mong nhiều, rồi chia cắt
    Không phải bởi lửa tình yêu lụi tắt
    Mà bởi đời người nhiều bước ngoặt trái ngang

    Bỗng một ngày tim chợt thấy hoang mang
    Không cảm nhận sự an toàn bên cạnh
    Cái nắm tay chỉ còn toàn nguội lạnh
    Ngoái xung quanh đầy rẫy những nghi ngờ

    Tình chẳng còn hạnh phúc giống trong mơ
    Họ làm khổ nhau bằng mập mờ, ngộ nhận
    Một người vô tâm còn một người im lặng
    Khoảng cách yêu thương cứ thế tách xa dần

    Họ lặng lẽ về bên cái kiếp độc thân
    Dẫu trong tim ngàn lần mong quay lại
    Nỗi nhớ nhung cứ đêm ngày khắc khoải
    Nhưng can đảm không nhiều nên cứ mãi khổ tâm

    Thời gian phủ đời người qua bao lớp rêu phong
    Mỗi lần nhớ đến nhau, họ nghe lòng hơi chạnh
    Có một thời họ coi nhau như định mệnh
    Có một thời, đôi trai gái “đã từng” yêu…

  20. #100
    Thành Viên Charles's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,883
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,648 lần
    Tình yêu không cần nhiều, chỉ một tình yêu tức sẽ vĩnh hằng.






Trang 5 của 6 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456 CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •