Khoảng thời gian vào ngày 4 tây tháng 6 em có đi bơi và trong lúc tắm nước ngọt để ra về thì bị một ng trong đó vào phòng tấm chung em có nói hỏi làm gì thì ng đó liên tục ôm hôn em này nọ tới tập rồi thực hiện hành vi quan hệ qua hậu môn với em, lúc đó em sợ và sau hai ngày đắng đo suy nghĩ thì ngày 6 tây sáng em đã đến trung tâm hỗ trợ đc trợ giúp và lấy thuốc uống chống phơi nhiễm em đã dùng hết đúng liều. Đến hôm nay em vẫn chưa dám đi xét nghiệm lại, sự cố lại xảy ra hôm qua em lại đi bơi đang ngồi thì có ng lại bắt chuyện, làm quen nói chuyện em cũng bình thường nói chuyện rồi bạn rũ đi karaoke bạn hẹn em ra sau đó bảo em gửi xe đạp đi để bạn chở em bạn thủ sẵn nón bảo hiểm thế là cả hai đi karaoke xong thì bạn tính tiền trc khi ra em nói nếu bạn là dân đồng tính thì ko vào khách sạn em không thích hành vi đó nhưng rồi bạn cứ làm theo bạn :( em ko có làm đc gì rồi em lại quan hệ trong quá trình oral thì không có sử dụng bao nhưng khi bạn mún quan hệ hậu môn thì có sử dụng không biết có sao không ? đăng lại trở nên lo lắng và không biết nên làm thế nào :((