Gửi bởi
Binh An
Mặc dù đã đọc rất nhiều các bài gửi trên diễn đàn, nhưng sao tâm trạng em vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh, lo lắng. Em biết khi viết bài này ra các Anh, Chị sẽ nghĩ em là người hoang tưởng, hay đang có vấn đề về thần kinh. Nhưng em mong sao, những lời tâm sự của mình , một lần nữa sẽ được các Anh , Chị, các bạn có kinh nghiệm, chia sẻ và động viên , giúp em trở nên an tâm và hòa nhịp vào cuộc sống bình thường.
Em đã làm xét nghiệm lần cuối vào ngày 19/08 / 2013 vừa rồi tại viện Pasteur TPHCM. Kết quả âm tính. Đây là lần thứ 4 em làm tại viện này. Các lần trước kết quả đều ÂM TÍNH. Từ ngày nguy cơ đi phun môi và chân mày đến lần xét nghiệm cuối đã được 7 tháng 2 ngày. ( Em lo sợ vì khi đi làm phun xăm, em không để ý đến kim và mực ở thẫm mỹ viện này )
Như vậy em đã hoàn toàn an tâm là mình không bị nhiễm bệnh chưa các BS , các Anh, Chị. Em tư vấn bên Hòa Hảo, BS còn nói em là phải xét nghiệm sau 1 năm thì mới an tâm 100% . Em hoang mang, và lo lắng quá. Không biết thời gian nào là an toàn chính xác. Em không làm được gì cả.
Em rất mong sự trả lời và tư vấn của các bạn, anh , chị trên diễn đàn, giúp em thêm một lần này nữa.
Em cũng mong Anh Tuấn, Chị Hà và các bạn có kinh nghiệm đọc bài của em cho em lời tư vấn chân tình.
Em cầu mong các bạn trên diễn đàn sẽ luôn được bình an và gặp mọi sự tốt lành.
Em xin chào ! Mong các Anh chị đừng giận em vì em đã làm phiền . Em xin cảm ơn rất nhiều.