bài thơ ai bỏ bên thềm
tôi đem nhặt lại viết thêm cho tròn
gửi vào một chút sắt son
người nơi phương ấy có còn nhớ chăng?
những đêm dạo bước ngắm trăng
hẹn thề nguyện ước in hằng gót son
bài thơ một nửa mỏi mòn
tình ta một nửa , tình non chết rồi
bài thơ ai bỏ bên thềm
tôi đem nhặt lại viết thêm cho tròn
gửi vào một chút sắt son
người nơi phương ấy có còn nhớ chăng?
những đêm dạo bước ngắm trăng
hẹn thề nguyện ước in hằng gót son
bài thơ một nửa mỏi mòn
tình ta một nửa , tình non chết rồi
Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:41.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)