chào các anh các chị. em đang stress mạnh quá.
chả là mùng 2/9 vừa rồi em có đi nhậu say quá, không bít gì cả. bạn bè nó rủ đi tìm liễu chơi hoa . em có quan hệ với GMD. huhuhu ,khi quan hệ vì con bé đó sử dụng BCS đểu nên đang quan hệ thì bị rách bao ,em không bít nó bị rách từ khi nào nữa huhuhu. nó nói thì em mới bít, sau đó đả thay BCS khác và tiếp tục quan hệ. sau đó em bảo nó là em có bị gì không, nó bảo là không bị gì. em nghĩ GMD không tin tưởng nên em sợ lắm. sau về mấy ngày đầu về thì em không thấy triêu chứng gì .nhưng gần đây em thấy nhức cơ khớp. hay đau bụng và khó thở. nhiều lúc cũng đau đầu nữa. em sợ lắm không bít có chuf đi chuyện gì xảy ra không nữa nhà con một nên có chuyện gì thì em sống không nổi. em nghe nói ở bệnh viện hòa hảo có xét nghiệm máu hiv combo. em tính đi lên đó xét nghiệm . nhưng chưa được 4 tuần nên em chưa dám đi làm xét nghiệm.
các anh các chị cho em hỏi xét nghiệm HIV Combo sau 4 tuần thì có chắc ăn không . độ chính xác có cao không . bay giờ em đang stress nặng lắm các anh chị à .
đúng là ăn trái cấm một lần mà mang stress suốt mấy tháng ,không khéo chết lun roài .
các anh chị cho em ý kiến với ạ .cho em yên tâm mà chờ đến ngay đi xét nghiệm máu
cho em hỏi hôm nay là 18 ngày em có thể đi xét nghiem hiv combo được không ạ