em xin chào anh Tuấn và tất cả các thành viên diễn đàn ... em bây giờ như ngồi trên đống lửa ... em không biết mình phải làm gì ?
Em có một gia đình hạnh phúc, có một đứa con gần 2 tuổi dễ thương hoạt bát ... Vậy mà trong một lần vào trang wed xxx em đã tự dấn thân vào con đường tội lỗi, em là một người đàn ông sống lành mạnh, 1 mối tình với chính bà xã mình tới lúc cưới ... vậy mà trong lúc không cầm lòng em đã hẹn một GMD đi khách sạn , em có quan hệ với cô ta. Em hun ngực cô ta, cô ta mút dương vật em ( không đeo bao ) nhưng vì không có cảm xúc hay sao mà em khó cương, cô ta phải mút gần 10 phút. sau đó em đeo bcs vào và quan hệ tầm gần 5 phút là em ra, sau đó tinh thần mới trở lại, em vào nhà vệ sinh tháo bao ra, em nhìn bề ngoài thấy không rách không thủng, do tinh dịch em còn nguyên trên đầu bao. em dùng xà bông gội đầu rửa thật kỹ dương vật của mình.
sau đó em có ra hỏi cô GMD. nếu có người đòi quan hệ ko bcs với em em có đông ý không ? cô ta chỉ trả lời : em còn phải bảo vệ bản thân em nữa chứ ?!
Em muốn hỏi anh em trên diễn dàn ( xin lỗi vì dài dòng )
Em có bị HIV không ? và bao nhiêu % cho em có cơ hội làm lại
em nhìn bề ngoài thì bao không rách ( em xài durex ) nhưng lỡ nó thủng lỗ nhỏ mà em không thấy hay rách một đường nhỏ nào đó mà mình không nhận ra ==> em có bị HIV trong trường hợp này không ?
Và các bệnh lậu giang mai sùi mào gà hay herpes có khả năng em bị cao không ? và có khi nào em không bị HIV mà bị một lúc tất cả các bệnh trên không ?
Và em có nen thú nhận với vợ mình không ? ( không nói em thấy mình không tốt nhưng nếu nói em nghĩ hôn nhân sẽ tan vỡ vì biết tính vợ em ntn )