Kết quả 1 đến 19 của 19

Chủ đề: Lo sợ vì rách BCS

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-06-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hà Nội
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    21
    Được cảm ơn: 0 lần

    Exclamation Lo sợ vì rách BCS

    Em Chào các anh,các chị !
    Em đang lo lắng một vấn đề à !
    Hôm qua 26/12/15. Em có uống rượu nhưng vẫn tỉnh táo,sau đo có qhe vs gmd có dùng bcs. Em qhe được 5p thì em thay đổi tư thế vì thấy mỏi,cô gái đó bảo hình như bị rách,rồi cô gái đó xờ vào bcs của em và nói "bị rách rồi anh ơi ". Em nhìn thấy lúc đó thì ko thấy bcs bị toác hẳn về gốc dương vật,chỉ không thấy núm bcs. Và tháo ra ngay vào phòng vệ sinh. Có kiểm tra ý bị thủng 1 lỗ khá to ở bên khấc, nước chảy vào đến đâu là ra đến đó, núm bcs thì vẫn còn. Em hỏi cô gái đó có sao không, cô nói là anh ko xuất nên ko sao. Cô gái đó bị dạn bụng, vừa sinh xong.
    Em đang hoàng mang mình có nguy cơ nhiễm ko vì thời gian bị rách em không rõ. Qhe rất nhẹ và từ lúc qhe đến lúc đổi tư thế là 5p! Mong các anh chị trong diễn đang tư vấn giúp em. Có gì chưa rõ các anh chị giúp em với .
    ads
    Lần sửa cuối bởi sailam08, ngày 27-12-2015 lúc 09:51.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •