Gửi bởi
hoangtudoi8412
em chào ban quản trị . Tình hình của em là vào tối ngày 12/5 lúc 20 giờ 45 phút , em tan học lớp ngoại ngữ ( trường phạm văn hai ) . lúc đi ra khỏi cổng trường là con đường nguyễn chí thanh , em đi được khoảng 4m tính từ cổng trường thì có đi ngang 1 chiếc xe , trên đó có 1 nam 1 nữ nhìn như dân chơi vậy ( bên tay trái em ) . vì em vừa đi vừa nói chuyện với người kế bên nên không quan sát được hành động của 2 người đó . sau đó về đến nhà thì em cảm thấy cánh tay bên trái hơi nhói nhói ( chỉ khi đưa tay lên mới bị , và nhói vài lần là hết ) , em kiểm tra thì không thấy có dấu . đến tối ngày hôm sau ( 13 /5) thì em thấy tay em bị nối 1 nốt đỏ ( nốt đó nhìn như nốt khi bị nổi da gà vậy ) , nhưng em chỉ bị 1 nốt chỗ cánh tay ở vị trí mà khi đi tiêm bác sĩ hay tiêm vào vị trí đó . nốt đó đỏ đỏ , em nhìn kỉ thì thấy bị xước nhỏ như 1 hạt cát vậy . em sợ bị 2 người đó dùng kim tiêm chích vào em .