Kết quả 1 đến 12 của 12

Chủ đề: May mắn khi con ko lây nhiễm H từ mẹ

Threaded View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    17-08-2016
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    Ho chi minh
    Bài viết
    19
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 4 lần

    May mắn khi con ko lây nhiễm H từ mẹ

    Chào mọi người ở dd .. lúc trước e có đăng bài hoang mang vì khi e mang thai 17w mới xn biét mình có H . Và bắt đầu đt arv. Con e bây giờ đã đc 3month. Khi con đc 1M e cho con đi xn.
    3 tuần chờ kq e ko ăn ko ngủ đc. Đến ngày đi lấy kq e đi lòng vòng sg ko dám đến bv vì ko biết kq thế nào. Khi bươc vào gặp chị bsi e nói xin kq của con. Em đừng chờ lục hồ sơ mà 2 chân rung đứng chỉ muốn té thôi..
    nhưng trời phật thương. Chị đấy thấy e hồi hộp nên vừa mang hso ra đã nói " Chúc Mừng em" .
    e chỉ nghe 3 chữ đó cảm xúc của e như vỡ oà. E nghe chị dặn dò xong ra tới cửa mà tay e cầm đt thông báo cho ck. E ko tả đc cảm giác e lúc đó như trên mây vậy đó. Giờ nằm ôm con gái. Nhớ lại lúc mới biết bệnh. E vào bệnh viện. Các cô tư vấn e nên bỏ thai. Vì dù có điều trị thì ko chắc 100% sẽ (-). Lúc đó e ko suy nghĩ mà trả lời luôn. " số mạng nó đến đâu thì con cho nó đi đến đó, chứ giờ con bỏ nó lỡ đâu nó ko mang bệnh mà con bỏ thì con mang tội chết" trời cho con sinh nó ra. Lỡ nó có bệnh thì nó sống đc bao lâu con sẽ chăm sóc coi như đền tội với nó"
    nhìn con gái lớn từng ngày mà e quên luôn cảm giác mình là người có H " nhưng vẫn nhớ uống thuốc đúng giờ ahihi.."
    e cảm ơn các a/c trên dd đã từng tư vấn để e qua cơn hoảng loạn trong lúc e hoang mang nhất. Và cảm ơn các a/c đã từng cầu chúc sức khoẻ cho mẹ con e 😄😄
    ads

  2. Có 2 người đã cảm ơn Một nỗi buồn cho bài viết bổ ích này:

    1Tr.USD (04-05-2017),lolang111111 (10-01-2017)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •