Chào các anh chị,

Em hiện giờ đạng trong tình trạng stress nặng mà nguyên nhân bắt nguồn từ vấn đề sau:

Đó là trong ngày 30/11/2016 và ngày 1/12/2016 em đã có hàng động quan hệ với GMD, có thể nói qua với các anh chi để hiểu hơn rằng khoảng thời gian trước đó là những thời gian mà em gặp nhiều chuyện không vui như mẹ em vừa qua đời để lại trong em một sự trống trải và hụt hẫng rất lớn, cùng với đó là công việc của em gặp rất nhiều khó khăn và kìm hãm. Do vậy, nhân dịp đi công tác trong khoảng thời gian trên, em đã có những hành động không suy nghĩ như trên.

Trong quá trình quan hệ với GMD, em có sử dụng bcs cũng như được GMD chủ động trong việc lấy và đeo bcs vào cho em. Tuy nhiên, có những vấn đề như sau:

1 - Em không rõ chất lượng và hạn dùng của bcs mặc dù em thấy GMD lấy bao từ túi đựng bao nhìn còn mới --> như vậy có vấn đề mất an toàn ở đây không a?

2 - Khi quan hệ xong, em đã không có những hành động trong việc kiểm tra bcs có bị rách hoặc thủng không? Mặc dù em vẫn còn nhớ là trong lần đầu tiên sau khi dừng quan hệ, bcs vẫn bao quanh DV của em và GMD chủ động rút bao ra cho em, còn lần thứ 2 thì em chủ động rút bao. Và cả 2 lần trên em cũng đều không suất tình được mặc dù đầu DV của em có ra nước. Do vậy, em lại càng không biết bcs có vấn đề gì không? Có bao quanh đầu DV không? Ngoài ra còn một vấn đề nữa đó là thời tiết hôm quan hệ đầu tiên rất lạnh nên có lẽ vậy mà em không có cảm giác bao có rách ra hay không.

3 - Sau đó, em có lên mạng đọc thông tin về vấn đề lây nhiệm HIV cũng như cáo bệnh tình dục khác thì có điều lạ trong thời điểm đó em cảm thấy có vẻ trường hợp của em là an toàn và không có phải trong diện nguy cơ cao, cũng như các bệnh tình dục như lây sau thời gian định lượng không có biểu hiện của triệu chứng bệnh như bệnh lậu... Nên em càng tin là minh ổn. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, sau khi đọc thêm các thông tin về bệnh HIV và bệnh tình dục thì sự tự tin của em không còn mà thay vào đó là sự hoang mang dẫn đề hiện em đang stress nặng với suy nghĩ rằng mình không an toàn cũng như đã bỏ lỡ 72 giờ đầu dùng thuốc chống phơi nhiễm.

Vậy em rất mong các anh chi tư vấn nghiên cứu trường hợp của em và cho em lời đánh giá về trường hợp của em có phải thuộc dạng an toàn như em nghĩ trước đây không hay em đã chưa chính xác? Và nếu không chính xác thì em phải làm gì? cũng như cho em xin một lời động viên để em có thể vượt qua giai đoạn này. Em xin cảm ơn