Gửi bởi
StirredZone
Chào các anh chị trên diễn đàn, em là gay, em đã và đang điều trị ARV được hơn 1 năm, tải lượng virus của em khi được bác sĩ tại OPC báo là "không thể phát hiện" (dưới 20 copies/ml máu). Hôm thứ hai tuần vừa rồi, tức ngày 3/7 em vì kiên cử trong 1 năm hơn dài dằng dặc, đâm ra em muốn tìm gì đó để giải khuây... em và một bạn có quan hệ tình dục qua miệng, em là người cho và bạn ấy là người oral sex cho em. Ngoài ra em và bạn ấy còn có hôn nhau, khi ấy miệng em có một vết nhiệt miệng rất nhỏ ngay môi dưới (do em ăn xương bị quẹt nên dẫn đến gây lở miệng).
Cả tuần nay em đang rất lo lắng rằng sợ sẽ bị tái nhiễm HIV dẫn đến tình trạng kháng thuốc (đây cũng là lý do em kiêng cử trong 1 năm trời không dám làm gì với ai), nhưng do 1 lần trót dại vì không kiềm chế được, bạn ấy đã chủ động làm oral sex cho em được tầm 2-3 phút thì em từ chối không cho bạn ấy oral sex nữa mà chỉ có hôn nhau, ôm ấp các kiểu vì quá trống trãi suốt 1 năm qua.
Đâm ra bây giờ em đang rất sợ hãi và hoang mang không biết rằng, giả sử bạn ấy bị nhiễm HIV, giữa hai người nhiễm HIV với nhau thì oral sẽ trong trường hợp này sẽ có làm lây lan HIV hay không, em rất ám ảnh hai chữ "tái nhiễm" dẫn đến kháng thuốc, coi như suốt 1 năm qua công cóc đổ sông đổ bể hết.
Em cũng sợ là nếu bạn ấy không nhiễm HIV đi chăng nữa, thì em sợ mình sẽ lây cho bạn ấy, vì ngay từ đầu em đã giao kèo là chỉ hôn và làm bằng tay, vì phút nông nỗi không thể kiềm chế được đã ngăn không kịp bạn ấy.
Các anh chị cho em hỏi là:
1>Trong trường hợp này, giả sử bạn ấy có HIV thì em sẽ bị tái nhiễm vì bị lây HIV từ bạn ấy không? (Lúc xong xuôi hết em có kiểm tra dv của mình thì không có trầy xước gì hay chảy máu cả)
2> Tải lượng virus của em dưới ngưỡng, thì em có khả năng sẽ lây cho bạn ấy chứ ạ?
3>Trong trường hợp như vậy, ví dụ giữa hai người có H, thì oral sex có nguy cơ cao hơn những người bình thường không nhiễm không ạ?
Em rất sợ bị kháng thuốc vì tiền thuốc sẽ tăng lên... và cuối tháng này em sẽ xn giang mai và viêm gan B lại để đề phòng thế giới bị phá hoại ạ:(. Em xin chừa, từ giờ em tu hẳn hoi không dám đụng chạm gì với ai nữa vì rào cản tâm lý có vẻ ảnh hưởng khá lớn đến em. hix