-Hôm nay đúng tròn một năm mình chập chững vào viện Nhiệt đới TW để khám và điều trị. Một năm khó khăn đã qua, thuốc thì cũng đã nạp được 365 viên rồi, cố gắng lạc quan sống vì gia đình thôi.
- Mình cũng quen được một số bạn có H điều trị cùng và các bạn rất tốt. Luôn chia sẻ giúp đỡ kinh nghiệm để điều trị tốt hơn.
-Cũng hơn một năm mình lẻ bóng, không làm quen ai rồi, sống khép kín, chỉ biết khóc và nằm trong nhà tự kỷ. Mới thấy cô đơn lắm...
-Sau 1 năm điều trị, mình tăng hơn 10kg rồi hic béo k ai nhận ra =))) giờ là 1m70, 67kg. Nhìn đẹp zai hẳn =))))
-Nhân đây muốn tìm người quen cũ =))) chỉ nhớ ng đó mặc đồ đen, body gym, tên D.K. cuối tháng 5 cùng đi khám lấy thuốc ở viện Nhiệt đới TW với mình, và mình sau hơn 1 năm đã biết cảm giác cảm nắng ai đó =))))) nếu D.K. ở đây thì liên lạc với mình nha
-Mình rất chào đón mọi người kết bạn làm quen chia sẻ kinh nghiệm chữa bệnh(đặc biệt là D.K.=)))))), mn email nhé: sdat_dat2001 @yahoo.com
Chúc mọi người mạnh khoẻ và lạc quan để chống chọi bệnh tật! 10/8/2016-10/8/2017.