Gửi bởi
liverpool123
cách đây hơn 2 tháng em có đi xăm. lúc em xăm thì ở đó có 1 người khác xăm nữa. trong lúc xăm người thợ xăm cho người kia lấy tay ( đang đeo găng tay xăm cho người kia. găng tay này đã xoa lên vết xăm của người kia nhiều lần. ) xoa lên vết xăm của em. em lo lắng nên đã mua thuốc pep để uống. có 1 lần em uống chậm gần 3 tiếng. sau khi xăm xong mấy ngày em còn nghe 1 người bạn em nói là người chủ cửa hàng xăm đó bị nghiện khiến em càng lo lắng. em lo là người thợ xăm cũng bị rồi cố tình hại em. vì em xăm ở sau lưng nên nếu người ấy cố tình hại em cũng không nhìn thấy được. gần đây người em có 1 số nốt đỏ và em còn nhiệt miệng nữa. em rất lo lắng mong anh tuấn trả lời