Chào Bảo Thiên.
Em đừng quá lo lắng vì anh nghĩ bị thì cũng đã bị rồi thì lo nhiều cũng không thay đổi được gì. Cuộc sống luôn có nhiều điều mình không muốn nhưng vẫn xảy đến vấn đề quan trọng là chấp nhận và có cái nhìn tích cực. Với bệnh này tới thời điểm này thì nó không còn là vấn đề quá nghiêm trọng. Quan trọng là mình sống và đối xử với nó thế nào thôi. Em chắc là cũng đã tham khảo nhiều ý kiến trên các diễn đàn về bệnh này nên anh ko nói thêm nhiều. Mọi người vẫn sống tốt đó thôi.
Năm nay em năm cuối cho nên hãy tập trung nhiều vào để làm luận văn tốt nghiệp cho tốt còn có thể lên thạc sĩ, tiến sĩ nữa mà phải không. Em ở đâu có thể cho mail để mọi người cùng chia sẻ. Anh biết bây giờ là lúc em cần chia sẻ và động viên nhiều nhất.
Chúc em luôn khỏe