Lâu lắm mới lên lại diễn đàn.
Các đồng nhiễm vẫn khoẻ mạnh chứ.
mong là mọi người vẫn ỗn.
còn riêng e thì ko vui tẹo nào
từ khi phát hiện nhiễm H tới nay thấm thoát củng gần 2 năm.
còn nhớ ngày này 2 năm trước béo ú như cái xe lu.
ấy vậy mà 1 năm trôi qua đầy biến động và cuối cùng phát hiện mình bị nhiễm
số cân giảm sút trầm trọng (hơn 10% trọng lượng cơ thể)
từ hơn 75kg xuống còn 67-68kg chỉ trong 1 tuần
còn nhớ như in cái cảm giác ngày đầu hay tin đã bị nhiễm H
Đầu óc quay cuồn, tay chân bũn rũn, tâm trí hoang mang
ko buồn ăn uống, chả thèm đá động gì đến mọi thứ xung quanh.
Khép kính lòng lại, nhốt mình trong căn phòng tâm tối.
suy nghĩ đũ điều. Tương lai, gia đình, ba mẹ,... rồi mọi cuộc đời mình đi về đâu
Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Vì ba mẹ, vì gia đình và cả vì mình nửa
vẫn phải sống, vẫn phải làm việc, ngày qua ngày với viên thuốc quen thuộc.
thấm thoát đã gần 1 năm làm quen với việc mỗi tối nuốc 1 viên thuốc đó.
Và tới bây giờ cũng là lúc nhìn lại chặn đường mình đã đi trong 2 năm qua.
Đôi lúc tự nói với bản thân cố lên, hăng say lao động, suy nghỉ tích cực vì... tất cả...
Nhưng đời đôi lúc ko như là mơ.
dù làm việc miệt mài. Quên ăn quên ngủ. quên hết mọi thứ trên đời. Chỉ cắm đầu vào công việc
nhưng ông trời thật bất công. Đã làm việc hết công suất, tới mức quên cả ăn, quên cả ngủ
mà bây giờ. Đúng ngày hôm nay. Chyện điên rồ ấy lại diễn ra 1 lần nửa trong cuộc đời khốn khổ này. Ông có cần phải ép tôi tới mức này không hả ông trời.
sông có thể cạn, đá có thể mòn...nhưng sao thằng này mãi ko thể ốm. béo ngày càng thêm béo.
chiều nay e vừa cân thì phát hiện e đã đc 74,5kg rồi.
Các bác có thấy ông trời bất công với em ko ạ?
đôi lúc muốn mua 1 con dao bén thiệt bén về lọc hết mỡ ra cho nó nhẹ người.
nặng như con heo mà lùn như cây nấm thề này thì trông chả ra cái vẹo gì.
ra đường củng ngại. Đi chơi củng ngại. Tán gái củng thiếu tự tin.
chán chả buồn ăn uống. Ấy vậy mà béo vẫn hoàn béo.
có nhưng loại người chỉ cần hít thở thôi củng lên cân là có thật các bác ạ.
Giờ e biết phải sống làm sao với thân hình mét sáu nặng gần 80 cân này đây.
muốn đi thật xa để giảm cân mà không có tiền...
nói chung là chán.
Nếu các bác đã đọc tới đây thì e xin cảm ơn các bác đã cố gắn gồng mình lên để nghe tâm sự của em. Chắc vì chuyện kể từ lâu nên viết ra hơi dài. Tất cả nhưng gì e muốn tâm sự chỉ là e mập quá mà không biết làm sao. À mà cái tiêu đề e ghi Giựt tit để dụ các bác đọc hết cái này thôi.
các bác cho e xin lỗi nhé
e cảm ơn các bác lần nửa đã nghe tâm sự của em.
e cảm ơn các bác nhiều lắm ahihi