Gửi bởi
Tientiencp
Anh chị ơi em đang bị stress và hoang mang quá . 10 ngày trước đây em có đi sinh nhật bạn em sau đó nhậu say bạn em có rủ đi chơi gmd và cũng là lần đầu của em . Lúc vào thì cô ấy có sờ vào cậu bé của em và em thấy cậu bé của em có ra dịch và sau đó cô ấy đeo bao cho em và bắt đầu quan hệ, đến lúc gần ra thì em có bú ti của cô ấy tầm 15 đến 20s. Đến lúc xuất xong thì cô ấy cởi bcs cho em nhưng em không vệ sinh ở đó và mặc quần tầm 10p về nhà vệ sinh. Về đến nhà là em hoang mang kinh khủng không ngủ được . Nhưng mấy ngày sau em cảm thấy trong người cứ mệt mỏi và chỉ muốn nằm ngủ thôi , chán ăn và em không dám đến gần ba mẹ hay người thân vì sợ lây HIV cho họ , em chỉ muốn chết đi mà thôi và cảm thấy hối hận vì lần đó .H người em nổi mẩn ngứa dạng như viêm lcl với có vài cục hạch ở cổ và hơi mỏi vài gáy trái , và có hơi chống mặt . Anh chị cho em hỏi liệu em có nguy cơ bị HIV không . Em lần đầu viết bài và quá hoang mang nên có gì anh chị thông cảm cho em với ạ . Em cảm ơn !