Xin chào các anh chị trong diễn đàn, e xin được các anh chị tư vấn cho trường hợp của e. Ngày 23/4 e có đi cắt tóc, cạo mặt tại 1 quán ko quen. Khi xong ko thấy gì, nhưng chạy xe 1 đoạn thì soi gương thấy gốc râu dưới cằm có rướm chút máu, e có quay lại hỏi thì bé chủ quán khẳng định cạo mặt bằng dao mới. Do chủ quan và thiếu kiến thức nên e cũng ko để ý tới. Nhưng sau 1 tuần, đọc trên mạng e lại thấy lo lắng, căng thẳng và sợ hải, ăn uống ko thấy ngon, sụt khoảng 1kg-1,5kg. Đến ngày thứ 22( sau ngày có nguy cơ) e có đi xét nghiệm HIV Ag/ab combo thì kết quả âm tính (0,15). Hơn 1 tuần thì e có bị đau bụng 1 ngày nên e lại sợ, đến ngày thứ 41 e lại xét nghiệm combo 1 lần nữa thì kết cũng âm tính(0,16). Do phần nào yên tâm và chuyển đổi công việc ko làm nặng nữa nên từ lúc sau 3 tuần đến giờ e tăng đc hơn 3kg, và ko có các dấu hiệu của bệnh. Vậy e có nguy cơ nhiễm bệnh ko? Và e có cần thiết xét nghiệm vào hết tuần 12 ko ạ? Thỉnh thoảng e vẫn cảm thấy lo sợ. Vì e đọc thấy nước ngoài người ta công nhận xét nghiệm combo là kết quả chắc chắn còn Việt Nam lại ko. Em cảm ơn các anh chị.