các bác sỹ ơi làm ơn cho em hỏi về trường hợp của em với ạ! em có qhtd với gái md 3 lần.lần 1 cô ấy quan hệ bằng miệng cho e nhưng được 3 đến 4 lần thì e o cho làm nữa. cũng nhẹ nhàng thôi ạ. sau đó thì cô ấy đeo bcs cho e và qht dục chắc được hơn 1 phút thì e ra.cô ta có cắn em 1 cái vào ngực cũng hơi mạnh tạo thành nốt răng đỏ nhưngkhoonng biết là có bị trầy sước không.e chị nhớ là lúc em tắm em không thấy bị rát ở chỗ cắn ạ.sau đó e cũng hơi sợ nên có đổ nước vào bcs kiểm tra thì không thủng ạ.lần thứ 2 cũng là gái mại dâm nhưng là người khác chỉ đeo bcs và qhtd luôn ạ. ngoài ra không làm gì khác ạ. lần này cũng nhanh như lần trước chắc được 2 phút ạ. nhưng em lại quên mất không kiểm tra xem bcs có bị rách không.e chỉ nghĩ là cách em qh và thời gian em qh ngăn nv thì không thể rách bcs được ạ. sau đó e có đi sét nghiệm hiv ở bệnh viện bạch mai bằng phương pháp ag/ab ở ngày thứ 39 của lần thứ 2 thì lúc này cách lần 1 được gần 2 tháng rồi ạ. bác sĩ cho em hỏi là em sét nghiệm cho 2 lần này với kết quả như này đã yên tâm được chưa ạ.
lần thứ 3 thì mới đây ạ.mới được đúng 1 tuần ạ.e qhtd với 1 cô gái mại dâm khác ạ. cũng đẹo bcs ngay từ đầu và quan hệ 1 lúc thì em không có hứng nữa nên nó bị sìu xuống ạ. sau đó cô ta tháo bào ra cho em và dùng tay nghịch thêm cho e 1 lúc nữa em cũng không ra được nên là thôi ạ.sau đó e đứng lên định đi rửa thì e thấy có tý máu dính vào bên dưới bìu trái của em. chỗ bìu đó thì không có vết sước nào ạ.e sợ quá nên là dùng sà bong lai boi ở khách sạn nhẹ nhàng rửa đi ạ. lần này em cũng đổ nước vào kiểm tra bcs thì cũng không bị thủng ạ. được 3 ngày e sợ với strerss quá vì lần này bị dính tý máu hình như là máu kinh của cô ta các anh ạ. em không biết cô ta đên tháng.e có hỏi thì nó bảo e bị ngày cuối. e lo nên là ngày thứ 3 e ra bạch mai vào khoa truyền nhiễm xin tư vấn nếu có nguy cơ thì e dùng pep lun. nhưng bác sỹ tư vấn bảo em không có nguy cơ nên là em về. sau mấy hôm e thấy 2 báp tay cứ cảm giác hơi đau đau. không biết là do ảnh hưởng của công việc hay là như nào nên em càng sợ hơn ạ. em không làm nặng bao giờ cả đúng dịp này thì công việc có sự thay đổi ngày nào e cũng phải sách máy móc thiết bị nặng khoảng 14 cân ạ e nghi là do e o làm nặng bao giờ tự dưng làm nặng thì bị đau cơ. em không biết như nào cả mà bây giờ em sợ quá. em mong các bác sĩ làm ơn tư vấn giúp e để em giải tỏa tâm lý với ạ. em cảm ơn các bác sĩ nhiều ạ.!