10 ngày trước 25.12, e có đi đặt thuốc chữa nấm âm đạo ở 1 bà bs tư. Lúc lên bàn nằm e ko để ý nhưng lúc đặt xong đi xuống, e hết hồn dưới bàn là 1 thao máu do bà bs mới phá thai xong. Nhìn lại bã ko hề đeo bao tay, trên mỗi bàn tay thì dính 1 đốm máukhô. E rất sợ trong quá trình đặt thuốc máu đó dính vào âm đạo. E sợ nhiễm hiv hay bệnh truyền nhiễm khác ạ, mong mọi người giúp em,e chân thành cám ơn ạ!! Khi nào e mớ có thể xn ạ. Bây giờ e đag bị cảm vài ngày trước có khó thở và bi chảy máu mũi nữa. E là nữ chỉ mới 20t, e còn rất nhiều dự định cho tương lai, e ko sống bừa bãi. E bế tắc quá, mong mọi người giúp đỡ e vài lời khuyên!!