Kết quả 1 đến 20 của 120

Chủ đề: Góc Thơ.

Threaded View

  1. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trái đất vẫn lặng lẽ quay
    Tình đôi ta vẫn hao gầy người ơi
    mặc dù chưa phải hai nơi
    bên nhau mà thấy ngàn khơi xa mù
    cứ xa như thế mặc dù
    đôi tim còn nặng hẹn thề bên nhau
    xa nhau thì sẽ khổ đau
    còn khi ở cạnh thì sâu thẳm buồn
    hợp ly hai ngõ cùng nguồn
    con tim mắc giữa cạnh vuông cuộc đời
    vòng tròn lệ đắng đầy vơi
    tiến không đặng, lùi thời chẳng cam
    Lần sửa cuối bởi Lục Giang, ngày 12-04-2016 lúc 20:42.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 5 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 5 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •