Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Cơn ác mộng kinh hoàng

Threaded View

  1. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    01-09-2017
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    108
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 29 lần
    Chào bạn, đọc tâm sự của bạn đã mấy ngày nhưng chưa có thời gian để động viên bạn. Mình mong rằng qua câu chuyện của mình sẽ phần nào giúp bạn giải tỏa được lo lắng.
    Chuyện là thế này, năm 2008, vì buồn chuyện tình cảm nên mình đã tìm đến gái mại dâm để quan hệ. Và mình không đảm bảo an toàn trong lần quan hệ với cô gái mại dâm đó. 45 tiếng đồng sau khi qua hệ, mình lên bệnh viện Nhiệt Đới mua thuốc phơi nhiễm HIV để điều trị. Mình cũng xin kể thêm, thời gian đó công ty mình đang làm phá sản, mình rơi vào cảnh thất nghiệp.

    Mình còn nhớ, chiều hôm đó gần đến Noel, mình ra bến xe Miền Đông để đón xe về Miền Trung với gia đình mình. Mình về nhà nhưng chỉ ở trong phòng, không muốn giao tiếp với ai, mình mang theo thuốc phơi nhiễm để uống trong thời gia ở nhà với gia đình. Cảm xúc và tinh thần của mình lúc đó thật tệ, và một phần là do quá lo lắng, suy diễn đến khả năng bị lây nhiễm HIV.

    Chiều ngày mùng 01 Tết, khi mọi người đang sum vầy với người thân và gia đình, riêng mình phải xách va li đi vào Đồng Nai để bắt đầu làm việc ở chỗ làm mới mà một người thầy dạy mình ở đại học xin dùm. Ngày xách va li đi trong không khí Tết, lòng mình rất buồn, má của mình đã khóc, má mình chỉ biết có lẽ mình buồn vì mất việc và mới chia tay với người yêu, nhưng má đâu biết ngoài 02 lý do đó ra, mình còn suy sụp vì sợ nhiễm HIV.

    Công việc của mình ở chỗ mới cứ êm đềm trôi qua được 02 tháng, mình lên viên Nhiệt Đới để xét nghiệm. Sau khi lấy máu buổi sáng, bác sĩ hẹn 13h30 trả kết quả. Tuy nhiên ngồi ở phòng chờ kết quả, nhìn thấy hết lượt người này đến người khác nhận kết quả, nhưng không hiểu vì lý do gì kết quả xét nghiệm của mình vẫn chưa có. Trong đầu mình lúc đó đang rất lo lắng, nhưng mình cũng an ủi bản thân, chắc nhiều người xét nghiệm quá nên bác sĩ chưa kịp trả thôi.

    Nhưng mọi việc không như mình nghĩ, khi phòng chờ lấy kết quả chỉ còn vài người, lúc đó tim mình đập thình thịch, mình lấy hết can đảm đến hỏi các cô ý tá trả kết quả lý do gì kết quả xét nghiệm HIV của mình chưa có, mình nhận được câu trả lời trong im lặng của các cô ý tá trẻ tuổi đó. Một lát sau có một nữ bác sĩ lớn tuổi gọi mình vào phòng, mình còn nhớ khuôn mặt nhân hậu và giọng nói ấm ấp của bác sĩ " cô biết con đang lo lắng, con phải bình tĩnh, kết quả xét nghiệm HIV của con có vấn đề, có 03 máy phân tích mẫu máu của con, trong đó 02 máy phân tích có kết quả âm tính, tuy nhiên máy còn lại có kết quả dương tính. Cô sẽ lấy máu của con lần nữa, chiều ngày mai con đến phòng này gặp cô. Nữ bác sĩ đó con động viên tôi, đây chưa là kết quả cuối cùng, dù chuyện gì đi nữa con không được làm dại dột". Tôi dạ dạ, vâng, vâng nhưng đầu óc trống rỗng, đôi chân như khuỵu xuống, khi vừa ra khỏi bệnh viện hai hàng nước mắt cứ tuôn chảy và suy nghĩ rằng: " ĐỜI MÌNH ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT LIỄU ĐƯỢC RỒI".

    Tôi chạy chiếc xe wave cà tàn về đến phòng khách sạn ở đường Trường Chinh. Trong đầu mình lúc đó chỉ có một suy nghĩ là tự vẫn, mình ghé nhiều tiệm thuốc tây trên đường để mua thuốc ngủ, mình nhớ lúc đó mình mua được một bọc thuốc ngủ khoảng 30 viên. Mình không biết là với số lượng 30 viên thì uống có chết được hay không. Đến khuya, khi khóc đã mõi mệt, mình chỉ uống khoảng 05-07 viên thôi, phần còn lại mình dành cho tối ngày hôm sau nếu mình nhận kết quả dương tính.

    Mình không đủ mạnh mẽ để đi lấy kết quả, mình ghé quán để uống rượu, khi lâng lâng vì ngấm rượu mình mới dám chạy đến bệnh viện Nhiệt Đới. Khi đến nơi, mình rón rén bước vào phòng riêng của cô nữ bác sĩ, cô ấy nhìn mình cười và nựng vào hai má của mình, cô ấy nói : " chúc mừng con, con đã an toàn". Mặc dù trong phòng của bác sĩ nhưng mình khóc như một đứa trẻ, mình khóc vì hạnh phúc, khóc vì những chuyện buồn đã qua, khóc vì có lỗi với bậc sinh thành, khóc vì lòng sẽ hứa sống tốt để không rơi vào nghịch cảnh như vậy.

    Gần 10 năm trôi qua, mình cũng có lúc vấp ngã chuyện này hay chuyện khác, nhưng mình vẫn luôn mạnh mẽ để sống hạnh phúc và ý nghĩa.

    Chúc bạn bình tĩnh và mạnh mẽ
    Hãy gọi cho anh Tuấn khi thấy bế tắc nhé

  2. Có 2 người đã cảm ơn kiengiang cho bài viết bổ ích này:

    henngaygaplai (02-02-2018),yeucuocsong27 (16-12-2021)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •