Cám ơn các anh chị. hè hè
Cám ơn các anh chị. hè hè
hôm nay là hết ngày thứ 6 kể từ nguy cơ rồi còn 22 ngày nữa em có thể đi xét nghiệm để giải tỏa stress. Em sẽ không sao đúng không các anh chị
emcosaokhong (01-05-2014)
Em cám ơn anh Xuan nhé. em sẽ cố gang chiến đấu 22 ngày nữa có gì đâu chỉ là 3 tuần thôi mà he he
Bấm vào đây đọc để hiểu và tránh stress.
Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
emcosaokhong (03-05-2014)
Các anh chị ơi hôm nay là ngày thứ 8 rồi còn 20 ngày nữa em mới đi làm xn được. Em đủ lý trí để phân tích là trường hợp mình không có nguy cơ. Nhưng mà em rất mong nhận được khẳng định từ các anh chị là trong giai đoạn cô gái đó OS cho em và cả khi quan hệ xong tháo bao ra thì em không có nguy cơ hết luôn đúng không ah? em sợ lúc tháo bao tay dính dịch âm đạo và quẹt lung tung. Em xin lỗi vì hỏi đi hỏi lại như vậy.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
emcosaokhong (03-05-2014)
emcosaokhong (03-05-2014)
Em cám ơn các anh. Tại em hoang mang nên suy diễn ra rát nhiều thứ. Mong các anh chị không phiền lòng mà bỏ rời em... Em đọc qua các bài viết của các bạn khác cũng hiểu được về mình nhưng mà về mặt tâm lý thì nó vẫn cứ như vậy. Em cũng thấy mình nhát gan quá
emcosaokhong (03-05-2014)
Vâng anh ạ. Những ngày qua em đọc được cũng nhiều nhưng mà cứ mỗi ngày em lại nghĩ ra một điều mới ví dụ như khi quan hệ xong lột bao ra này nọ. Vẫn cứ lo em cũng biết là do tâm lý thôi. Các anh chị đã nói em không nguy cơ thì em nên yên tâm nhưng về mặt tâm lý em rất khó thuyết phục mình, cái đầu như nó không muốn suy nghĩ logic. Trong người lúc nào cũng tồn tại cảm giác lo lắng stress chỉ mong hết 20 ngày nữa đi xét nghiệm. em biết tất cả chỉ là do em yếu tâm lý thôi
Đọc thêm chủ đề này:
Chủ đề: Stress là gì ????? Hậu quả của Stress gây ra.
emcosaokhong (03-05-2014)
Em cám ơn anh songchung mỗi lần đọc trả lời từ các anh chị em lại cảm thấy đỡ lo hơn nhiều lắm
Hôm nay là ngày thứ 9 rồi còn 19 ngày nữa... Tiếp tục đếm ngược
emcosaokhong (04-05-2014)
Dạ tại em chờ 28 ngày xn hiv và giang mai luôn. Để đỡ căng thẳng. Mà anh giolangdu88 nói giang mai hiếm gặp lắm thì em cũng đỡ sợ phần nào. Dính vô chuyện này lo nhiều bệnh quá anh ơi. Em ngu quá
emcosaokhong (04-05-2014),tôi ơi đừng tuyệt vọng (04-05-2014)
emcosaokhong (04-05-2014)
Vâng. Biết là lần sau không tái phạm nữa và lần này không nguy cơ nhưng tâm lý vẫn bất an anh ạ. Em không thể chặn nó lại được hi vọng thứ 2 trở lại với công việc hang ngày sẽ giúp em quên đi. Bởi vì ngày nghỉ lễ dài quá không việc gì lại nghĩ lung tung
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)