![Trích dẫn](images/misc/quote_icon.png)
Gửi bởi
Loli
Chuyện của e kể ra thì nó ghê lắm ạ. Mấy tháng trước, e đi vào một phòng vệ sinh, nhưng mà do bị đau bụng quá cho nên là nó có ra quần một tý, xong e bỏ cái quần vào sọt rát, nhưng mà chỗ phòng vệ sinh đó hết giấy cho nên bí quá, e lấy cái quần để lau hậu môn ạ, mấy tháng rồi e cũng không để ý, nhưng mà dạo này khi e nhớ lại cái lúc ấy, e cứ lo sợ là lỡ HIV nó bám vào cái quần, xong e có thể mắc bệnh không ạ...E lo nghĩ lung tung lắm ạ. E tự hỏi là trong trường hợp phân nó dính máu của người nhiễm HIV thì nó có từ hậu môn vào cơ thể không ạ?