Trưa hôm qua em họp cơ quan xong đi nhậu với mấy anh trong cơ quan. Sau đó đi hát karaoke, trong lòng quyết không đi bậy bạ, nhưng e ngồi kế trẻ, đẹp và trắng, hở ra lồ lộ, chịu không nổi. Xuống phòng em nó nhiệt tình cởi đồ nằm trên giường, em cũng xỉn lắm. Em vuốt ve, có bú ngực gái, em nó mang bcs cho e, e nhớ lúc đó dương vật của e cương lên chừng 70%. Em nhịp chừng 20 cái là xuất tinh. E nó cười nói a mau ra quá. E không kiểm tra lại bcs, chỉ nhớ mơ hồ kéo cái bcs ra liện xuống đất nghe cái bộp. E có cần uống thuốc kg mấy a, e không kiểm tra lại có tụt hay rách kg.