Gửi bởi
Latn
Chào mọi người. Trường hợp của mình là 23/07/2017 mình có quan hệ với gmd bị rách bao, rách hồi nào thì không biêt luôn, nhưng khi phát hiện thì mình liền rút ra và thay bao mới quan hệ tiếp. Đến giờ thì vẫn không có triệu chứng gì. Lúc mấy ngày đầu thì mình có lo lắng, nhưng biết được diễn đàn này và được anh tuấn tư vấn nên minh không còn lo lắng nữa. Minh cũng không đi xn luôn vì mình chắc là mình không bị dính H với 2 lí do : thứ 1 là theo kinh nghiệm của mình là gmd hiện nay sợ khách mua dâm còn hơn là khách mua dâm sợ gmd, thứ 2 là khi minh rách bao thì cô gmd hỏi mình là mình có bệnh gì không và sau khi xuất tinh trong bao mới thì cô gmd tháo bao dùm mình và kiểm tra bao có bị rách không. Giờ nhớ lại thấy mình dại dột quá. Từ nay mình sẽ tránh xa gmd.