Kết quả 1 đến 16 của 16

Chủ đề: Níu kéo lấy 1 tia hy vọng

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    24-01-2018
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Đồng nai
    Bài viết
    11
    Cảm ơn
    8
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi chube1132001 Xem bài viết
    mình cũng như bạn , mình suy sụp quá , mình ko có dũng cảm đi xét nghiệm , chỉ nám víu hi họng sẽ có thuốc trị được HIV sớm nhất lúc đó mình sẽ đi xét nghiệm , mình sợ gia đình người thân bỏ rơi mình mất
    Em h cũng đang sống trong bóng tối đây. Đợi 3 tháng đi xn mà lâu như 3 năm vậy. Rồi cs sẽ ntn nếu lỡ nhiễm H :((
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    31-01-2018
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    9
    Cảm ơn
    4
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Xinxamhoi Xem bài viết
    Em h cũng đang sống trong bóng tối đây. Đợi 3 tháng đi xn mà lâu như 3 năm vậy. Rồi cs sẽ ntn nếu lỡ nhiễm H :((
    bạn ơi, đi xét nghiệm đi, mình cũng mới xét nghiệm về, kết quả âm tính, mình vui đến phát khóc, mình 11 tuần nay cứ nơm nớp lo sợ, giờ mình sống thoải mái hơn rồi, chúc bạn may mắn như mình

  3. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    10-12-2017
    Giới tính
    Đồng Giới Nam
    Bài viết
    4
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn 1 lần.
    Hôm nay cầm trên tay kết quả xn âm tính! Mình như được sinh ra thêm 1 lần nửa! Ko có từ nào diển tả đc cảm xúc của mình lúc này! 2 năm chìm trong sợ hải và dằn vặt! Từ giờ mình sẽ sống thật tốt! Phải chi mình có can đảm xét nghiệm sớm hơn! Nhưng ko sao 2 năm u tối qua đi như cái giá mình phải trả cho 1 thời ăn chơi xa đọa! Cảm ơn diển đàng! Đúng như các anh chị trên đây tư vấn thật sự hiv ko có bất kì tc nào! Mình cứ mò trên google rồi loạn thông tin stress rồi sinh ra tc mọi người hảy can đảm đi xn! Chúc các bạn khỏe mạnh!

  4. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    07-03-2018
    Bài viết
    16
    Cảm ơn
    3
    Được cảm ơn 1 lần.
    Trích dẫn Gửi bởi Lalasong Xem bài viết
    Hôm nay cầm trên tay kết quả xn âm tính! Mình như được sinh ra thêm 1 lần nửa! Ko có từ nào diển tả đc cảm xúc của mình lúc này! 2 năm chìm trong sợ hải và dằn vặt! Từ giờ mình sẽ sống thật tốt! Phải chi mình có can đảm xét nghiệm sớm hơn! Nhưng ko sao 2 năm u tối qua đi như cái giá mình phải trả cho 1 thời ăn chơi xa đọa! Cảm ơn diển đàng! Đúng như các anh chị trên đây tư vấn thật sự hiv ko có bất kì tc nào! Mình cứ mò trên google rồi loạn thông tin stress rồi sinh ra tc mọi người hảy can đảm đi xn! Chúc các bạn khỏe mạnh!
    Đến là phục sự chịu đựng giày vò tâm lý của bác. Tôi bây giờ chính xác là 18 ngày mà muốn nhảy dựng lên, định thứ 7 này đủ 22 ngày đi xét nghiệm mà bác để những 2 năm. Nếu dính thì tìm cách mà trị thôi chứ sao giờ, để càng lâu càng có hại. Thôi chúc mừng bác nhé, an toàn rồi.

  5. #5
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    27-06-2017
    Bài viết
    26
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 5 lần
    Chúc mừng bác. Sống tốt trong những ngày tháng tiếp theo nhé. em năm ngoái cũng may mắn là âm tính. Từ đó em bỏ việc đi quan hệ tình dục vs gái mại dâm :) Mình còn hạnh phúc gia đình và công việc.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •