Gửi bởi
binhboongboy
Xin chào tất cả mọi người chúc buổi tối vui vẻ, em là thành viên mới vào diễn đàn và có một số câu hỏi muốn được anh chị giải đáp và tư vấn.
Cách đây 3 tuần em(e) có đi hát với mấy anh(a) làm cùng cty sau đó lúc chập tối về 2 bạn làm cùng đã rủ e đi GMD tấc nhiên e đã từ chối ngay vì là người hiền lành nhút nhát nhưng trên đường về cùng trong lúc còn hơi men e đã không kìm hãm được sự cám dỗ nên đã đồng ý.
Vì là lần đầu thiếu hiểu biết nên khi đeo BCS e đã cẩn thận sử dụng 2 chiếc nhưng sai lầm là e không kéo từ đầu dương vật(dv) lên mà dùng tay duỗi bcs ra trước sau đó dùng tay luồn vào bên trong bành kéo căng từ trong ra cho bcs rộng ra để kéo vào dv sau đó đeo thêm cái nữa nhưng cái này e không nhớ là cho vào dv rồi tuốt lên hay cũng thực hiện như trên nói chung là em cũng cảm thấy bcs ôm vừa dv nhưng em thấy bcs chỉ phủ dài hết tầm 1/2 khi đã cương cứng sau khoảng tầm 2 phút e đã xuất nhưng đã không rút ra ngay mà vẫn quan hệ thêm khoảng một phút rồi rút ra lúc cầm dv ra e đã chạm vào bcs và có nhờn e nghĩ đó là chất bôi trơn ở bcs hoặc gel bôi trơi và e đã ngớ ngẩn vào toilet dùng vòi sịt vào chỗ thân bcs để rửa đi rồi mới tháo, nước xả chảy xuống và dính ướt tất chân e rồi vội nên e đi giày luôn, e nhớ không rõ tầm 9h-12h trưa hôm đó e có dứt một chút xước măng rô ở ngón tay cái bên trái dưới móng tay khoảng nửa cm em sợ lúc xả nước từ vòi xịt bồn cầu lỡ nước dính vào vết xước làm nở niêm mạc da và nếu lỡ quệt vào bề ngoài bcs thì có sao không ạ, lỡ dịch âm đạo cô ấy dính lên lông mu em thì khi e mặc quần vào thì d.vật có chạm vào vùng dính đó không ạ? Sau khoảng 2 tuần thì e có tiêu chảy tuần 3 e có bị sốt khoảng 37-38° và hôm sau bị đau đầu hôm sau nữa sáng đi làm bình thường thì tầm 3h chiều đau lưng dữ rội như muốn gãy và phải nằm mới hết đau, trước lúc có nguy cơ e cũng đã từng bị đau lưng rồi nhưng không đau nghiêm trọng như lần này, đi khám chụp xquang thì không có tổn thương cột sống, công việc của em là phải làm đủ tư thế đứng cúi ngồi ngửa lên quay trái quay phải và phải dùng sức kéo lặp lại nhiều lần trong 1 ngày, trên tay có một vài nốt đỏ k biết phải do muỗi đốt hay không lên mạng đọc thấy có nhiều biểu hiện giống bị H nên tâm lý em đã bị suy sụp nặng đến chán ăn và hay cáu gắt, 2 ngày sau được 24 ngày em quyết định lên viện đa khoa Hồng Ngọc HN để xét nghiệm combo Ag Ab rất may cho kết quả Âm Tính S/CO 0.05 em hỏi lại bác sĩ bảo yên tâm âm tính nếu không tin thì sau 3 tháng quay lại xn tiếp, sau đó vì nửa mừng nửa còn hơi lo em về viện tuyến huyện khám các chiệu trứng kia thì bác sĩ bảo sớm như này thì kết quả xét nghiệm sẽ không chính sác em đã nói rõ với anh ý đây là phương pháp combo sau 3 tuần là có thể tìm ra kháng nguyên và kháng thể rồi mà anh ý vẫn không tin chắc tại anh ý không đúng chuyên ngành H nên không biết tới điều này cũng vì thế mà làm em chẳng bớt yên tâm hơn được là bao nên phải lên đây hỏi các anh mong các anh cứ thẳng thắn đánh giá về nguy cơ của e, vì có nhiều biểu hiện nên em căng thẳng tột độ quá em đợi đủ 30 ngày sẽ đi xét nghiệm lại sau đó nếu âm tính thì em tiếp tục xn ở tuần thứ 6 và lần chốt khi đủ 3 tháng thì em mới có thể qua được cú sốc này và nhân tiện dạo này em đang lo nghĩ nhiều nên gầy đi mà xét nghiệm mỗi lần cứ lấy máu như này thì có ảnh hưởng tới sức khỏe cơ thể không ạ? cô GMD đó sinh năm 96 nhìn trẻ trung và cũng xinh đẹp sạch sẽ có săm ở mu bàn tay giống hình tam giác gì đó còn H thì e không biết.