Sắp đc 1 tháng kể từ ngày đó. Trong 1 thág nay cứ lo và sợ. Sợ sẽ bị nhiễm. Sợ khi ba mẹ biết thì phải như thế nào đây. Rồi sẽ phải sốg như thế nào về những ngày sau này. Lo lắng lắm. Cứ mỗi 1 ngày trôi qua không khi nào là không suy nghĩ rồi tìm kím những triệu chứng.nhiều lúc suy nghĩ hay là không đi làm xn cứ sống thôi. Tới đâu thì tới. Rồi lại suy nghĩ về gia đình. E hối hận quá. Nếu như hôm đó không ham vui không bị cám dỗ bởi những lời rủ rê thì đâu có ngày hôm nay. Hối hận tột cùng. Bây giờ Chỉ biết cầu xin ơn trên . Ngày 28/3/2018. Cái ngày ngu nhất e đã làm trong cuộc đời.