Gửi bởi
Meodien
E cũng ko biết phải vậy ko nữa... Vì e tưởng tượng ra vậy... Chứ lúc đó e ko quan hệ âm đạo, cũng ko hề để cô gái đó dùng miệng luôn, e chỉ để ngta dùng tay thôi, e định quan hệ mới hỏi chị có bcs ko? Cái cô gái đó lấy bcs ở đâu đeo vô cho e, nhưng suy nghĩ lại nên e mới ko quan hệ mà tự xử bằng tay luôn, ngu cái là vẫn còn đeo bcs.. phòng thì nó lại tối nên e ko biết có gì trong bcs ko nữa.. lúc đó e ko hề nghĩ được nhiều như vậy, chỉ nghĩ là bcs thì cũng xé trong bao ra thôi chứ có gì đâu, ai hại mình làm gì... Về e nghĩ e cũng chả có nguy cơ gì đâu... Nhưng đc 2 tháng cái tự nhiên e suy nghĩ ra vậy... E sợ e mới đi test nhanh 31 ngày, 51 ngày, 70 ngày, 83 ngày... Âm tính hết ạ... Tới giờ là 100 ngày và e chưa đi test lại...