Mong mọi chuyện sẽ ổn với anh nha.

Em còn trẻ hơn anh cả nửa con giáp, chưa đi làm mà cũng bị bệnh rồi đây, e cũng chỉ mới điều trị đc 1 tuần, nhưng em còn ko thể nói với gia đình đc nữa này, may hơn a là e cũng can đảm kể cho thằng bạn thân duy nhất nghe. Mọi thứ vẫn ổn.

Cảm giác say thuốc nhưng tối mấy hôm rồi ko ngủ đc, đến sáng trưa cũng chả có chỗ để ngủ dù đầu óc cứ quay cuồng rồi đến tối lại mất ngủ thật là cạn lời luôn. Nhưng bù lại e đc cái phần khá lạc quan nên ko stress vì bệnh hay mất ngủ lắm, chỉ mệt thôi.

Em thuộc dạng ko tâm lý nên ko thể tâm sự chia sẻ gì nỗi cô đơn trống trải anh đang chịu được, chỉ hy vọng mọi thứ với anh sẽ ổn dần lên thôi. Được gia đình bên cạnh và động viên thì chí ít anh cũng có chỗ dựa rồi, có gì khó khăn quá thì anh thử tâm sự với bố mẹ xem sao. E còn mong mình có thể nói với gia đình mà chả đc đây này.