Hôm nay em có nhặt một cái kim tim chống đông máu lên xem. Do em hiếu kì ạ. :( cấy ống nó bị bể còn đầu kim văng đi đâu không biết. Một lúc sau em quành lại coi thì có chụp lại hình. EM có đụng vô 2 cái là cái phần ống bị bẻ và phần nắp có cao su của nó ạ
Đây là hình ảnh của cái tuýp thuốc đó
Em có gọi anh Tuấn rồi, ảnh bảo hông sao, nhưng em up hình lên lại để hỏi ảnh cho chắc một lần nữa. Em không biết là nếu là cái ống này còn nguyên thì lỡ có đạp trúng theo chiều ngang thì có sao không :( cái này có lưu máu không. Do lúc em đi tập gym không để ý có thấy nó không, lúc về thì thấy nó . Em có cần uống pep không. Em đang hoang mang cực độ. Mong anh chị đừng bảo em hoang tưởng