Tình hình là trong cơ thể em có nhiều biến đổi do có hành vi os với GMD ( nổi hạc ở cổ,háng, lên ban,nhức đầu, lưỡi bị nấm) nên sáng nay em có tới BV gia liễu để khám nhưng cò xe ôm trong bv nói bv t7 không làm việc và chỉ em tới phòng khám da liễu của BS. Nguyễn xuân nguyên ( đc 79 nguyễn thông p9q3) nghe nói là trưởng khoa của BV da liễu nên em đã tới đó.em tới đó cho bs coi và nói bệnh em là bệnh xã hội nguy hiểm em hỏi là bệnh gì thì BS ấm úng là virus và đã chích cho em 1 mũi, lấy nguyên 1 hộp thuốc ( gồm 3 loại) ra không tên không tuổi gì hết.bảo em đưa 350k nhưng em chỉ đưa 250k rồi bs cũng lấy luôn.uống trong vòng 10 ngày sau đó tái khám. em về uống 1 liều tình trạng tự nhiên h tay em có triệu chứng buốt nguyên cánh tay, và rất khó chụi.anh chị nào đã và đang uống thuốc này rồi cho em 1 lời khuyên với. em hoang mang quá. giờ về thì mới suy nghĩ mình thật ngu bệnh viện thì làm 24/24 chứ có khi nào nghĩ thứ 7 đâu



em có tham khảo 1 số trang mong anh chị cho em một lời khuyên.
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/64718...p-noi-tpp.html