Gửi bởi
linhgro12
Chào mọi người, hôm nay mình có đi xem phim ở một rạp galaxy. Khi tìm chỗ ngồi mình có vô tình bị một vật nhọn trên tường vải làm xước da, vì mọi người đang chen lấn nhau nên mình cũng không kịp để ý tới. Nhưng khi vào chổ, ít phút sau thì mình cảm thấy nóng, cổ mình bắt đầu ngứa, mình có gãi. Sau ngứa lần khắp ngực và bụng mình. Mình đinh ninh là toi rồi, mình có đọc nhiều bài báo về kim tiêm trong rạp chiếu phim. Khi về nhà mình cởi áo thì thấy nổi mẫn khắp người, ngứa, những không dám gãi. Và giờ hơn 4 tiếng xem phim, về nhà và viết bài này, mình vẫn ngứa vài chổ trên người. Mong mọi người cho mình ý kiến. Lạy trời Phật cho mình bị nổi mẩn thường chứ đừng bị HIV, không thì mình coi như xong, 22 tuổi đời đi tong vì một bộ phim