PDA

View Full Version : Bức thư đắng lòng của người chồng độ lượng



songchungvoi_HIV
27-03-2014, 23:54
Xuất bản: 21:56, Thứ Năm, 27/03/2014
http://megafun.vn/dataimages/201301//original/images857273_vo_chong.jpg
Tại sao em lại bỏ anh, đã gần 4 tháng em rời xa mái nhà, rời xa anh và con.
Đó cũng là những tháng ngày anh suy nghĩ, anh cố nghĩ xem tại sao em lại quyết ra đi sau gần 10 năm chung sống. 10 năm ấy, biết bao thăng trầm của cuộc sống, chúng mình đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn để có ngày hôm nay. 10 năm qua anh miệt mài làm việc suốt ngày đêm để vợ chồng có cuộc sống đầy đủ.
Anh biết có đôi lần em nghĩ anh lăng nhăng, điều đó thể hiện em cũng rất yêu anh, yêu anh em mới ghen, có yêu anh em mới nói. Còn với anh, từ khi có em anh không nghĩ đến người con gái khác, trong trái tim anh chỉ có em và con mà thôi. Những công việc nhà, anh cũng đâu có bắt em phải làm.


Có đôi lần chúng mình cãi nhau. Điều đó cũng là chuyện bình thường của mỗi gia đình thôi mà. Chúng mình có yêu nhau mới tranh luận phải không em?
Gần đây những tin nhắn tới điện thoại của em vào lúc đêm hôm. Anh đã quá tin tưởng vào tình yêu của em dành cho anh. Mặc dù biết đó là những tin nhắn của một thằng đàn ông khác anh cũng đâu mắng em. Anh chỉ nhẹ nhàng nói với em. Rồi những lần em đi chơi về muộn hay đi qua đêm, bằng tình yêu anh có thể tha thứ cho em chỉ cần em biết sai và sửa...
Ngày hôm đó, em đã nói với anh thế nào. Vậy mà hôm nay, em vẫn quyết tâm rời xa anh và con, rời xa gia đình nhỏ bé mà chúng mình đã mất gần 10 năm xây dựng. Người đó có gì hơn anh? Tình yêu của người đó với em liệu có bằng anh? Anh có thể không có nhiều tiền bằng người đó, anh có thể không có nhà lầu xe hơi, không thể đưa em đi ăn ở những nhà hàng sang trọng vào cuối tuần, nhưng anh có tình yêu chân thành. Anh có thể vì em vì con làm tất cả.
Em biết không, nhiều người đã nói anh quá hèn nhát dễ dàng để mất em, biết có kẻ thứ 3 mà không dám gặp để dằn mặt kẻ đó. Ngay cả em chắc cũng nghĩ rằng anh quá hèn nhát phải không? Anh không hèn nhát đến vậy đâu. Anh đã từng nói với em rằng mọi thói hư tật xấu của xã hội anh đã từng làm, nhưng bây giờ anh không muốn quay lại nữa.

Và giờ em đã quyết ra đi, chỉ còn mỗi con, anh không muốn để con phải khổ, không muốn một ngày nào đó con bị mang tiếng có người bố đi tù vì đánh ghen hay có người mẹ bỏ theo trai.
Những tháng ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều. Anh sẽ cố gắng làm tốt bổn phận một người bố và làm thêm bổn phận của người mẹ với con trai của chúng mình. Với em, anh cũng không biết nói gì, hy vọng em đã lựa chọn đúng hướng đi cho mình. Và... anh chúc em hạnh phúc.
Có gì khó khăn em có thể gọi cho anh, cho dù chúng mình không sống được với nhau, chúng mình vẫn có thể là bạn đúng không.
http://megafun.vn/ban-doc-viet/tam-su/201403/buc-thu-dang-long-cua-nguoi-chong-do-luong-252633/ (http://megafun.vn/ban-doc-viet/tam-su/201403/buc-thu-dang-long-cua-nguoi-chong-do-luong-252633/)