PDA

View Full Version : cho em hỏi tí ạ



nothing
01-04-2014, 21:32
Lúc em mới tới phòng tập khi tới trước cửa.Ổ phòng tập thì có bà chủ ngồi trước cửa..Em tới gần cửa vô tình bị đạp trúng miếng sắt nhỏ nó dẹp dẹp mà rỉ sét giống kim bấm giấy, đạp dính ngay gót mà em ko thấy chảy máu hay đau gì hết..chắc gót chân nó dày ạ .Em có cầm lên bẻ thử thì nó mềm ak..chắc nó bị sét..Ko biết có phải đầu kim tim ko nữa,Đầu kim tim nó có dẹp dẹp zi ko anh chị...Em quay lại nhìn sơ qua coi thử có kim tiêm ko..lúc đó nhìn sơ thì em ko để ý kỹ cũng ko thấy..Mà nếu có thì bà chủ bã nhặt rồi phải ko anh chị huhu..Thường phía trước đó mấy người tập ngồi nhiều lắm .Anh chị coi sao ạ.

Lúc tập tạ em tập cơ bụng, bắp chân em có kẹp vào cái ghế để tập vì dính mồ hôi của người khác em lấy ngón chân cái quẹt vào bắp chân vô tình làm xước chảy máu..rồi em tập tiếp đến lần quẹt thứ 2 em mới cảm thấy rát không biết có dính máu trên cái ghế tập ko nữa.huhu..nó dơ lắm.bữa đó em quên mặc quần dài nữa..Em có nguy cơ không anh chị.

Charles
01-04-2014, 21:39
Lúc em mới tới phòng tập khi tới trước cửa.Ổ phòng tập thì có bà chủ ngồi trước cửa..Em tới gần cửa vô tình bị đạp trúng miếng sắt nhỏ nó dẹp dẹp mà rỉ sét giống kim bấm giấy, đạp dính ngay gót mà em ko thấy chảy máu hay đau gì hết..chắc gót chân nó dày ạ .Em có cầm lên bẻ thử thì nó mềm ak..chắc nó bị sét..Ko biết có phải đầu kim tim ko nữa,Đầu kim tim nó có dẹp dẹp zi ko anh chị...Em quay lại nhìn sơ qua coi thử có kim tiêm ko..lúc đó nhìn sơ thì em ko để ý kỹ cũng ko thấy..Mà nếu có thì bà chủ bã nhặt rồi phải ko anh chị huhu..Thường phía trước đó mấy người tập ngồi nhiều lắm .Anh chị coi sao ạ.

Lúc tập tạ em tập cơ bụng, bắp chân em có kẹp vào cái ghế để tập vì dính mồ hôi của người khác em lấy ngón chân cái quẹt vào bắp chân vô tình làm xước chảy máu..rồi em tập tiếp đến lần quẹt thứ 2 em mới cảm thấy rát không biết có dính máu trên cái ghế tập ko nữa.huhu..nó dơ lắm.bữa đó em quên mặc quần dài nữa..Em có nguy cơ không anh chị.

Những gì bạn kể hoàn toàn không có nguy cơ HIV nhé.

songchungvoi_HIV
01-04-2014, 21:40
Lúc em mới tới phòng tập khi tới trước cửa.Ổ phòng tập thì có bà chủ ngồi trước cửa..Em tới gần cửa vô tình bị đạp trúng miếng sắt nhỏ nó dẹp dẹp mà rỉ sét giống kim bấm giấy, đạp dính ngay gót mà em ko thấy chảy máu hay đau gì hết..chắc gót chân nó dày ạ .Em có cầm lên bẻ thử thì nó mềm ak..chắc nó bị sét..Ko biết có phải đầu kim tim ko nữa,Đầu kim tim nó có dẹp dẹp zi ko anh chị...Em quay lại nhìn sơ qua coi thử có kim tiêm ko..lúc đó nhìn sơ thì em ko để ý kỹ cũng ko thấy..Mà nếu có thì bà chủ bã nhặt rồi phải ko anh chị huhu..Thường phía trước đó mấy người tập ngồi nhiều lắm .Anh chị coi sao ạ.

Lúc tập tạ em tập cơ bụng, bắp chân em có kẹp vào cái ghế để tập vì dính mồ hôi của người khác em lấy ngón chân cái quẹt vào bắp chân vô tình làm xước chảy máu..rồi em tập tiếp đến lần quẹt thứ 2 em mới cảm thấy rát không biết có dính máu trên cái ghế tập ko nữa.huhu..nó dơ lắm.bữa đó em quên mặc quần dài nữa..Em có nguy cơ không anh chị.
đạp trúng miếng sắt nhỏ nó dẹp dẹp mà rỉ sét giống kim bấm giấy => Xương cha HIV cũng mục theo chứ đừng nói là miếng thép

nothing
01-04-2014, 21:42
zị là nếu cái đó là đầu kim tim mà bị sét là ko có nguy cơ hả anh ơi ..

nothing
01-04-2014, 21:43
Viẹc em bị chảy máu khi tập có thề bị bệnh gì ko anh chị

songchungvoi_HIV
01-04-2014, 21:43
zị là nếu cái đó là đầu kim tim mà bị sét là ko có nguy cơ hả anh ơi ..
Chả có con gì sống trong miếng thép rỉ sét

nothing
02-04-2014, 15:57
Mà anh ơi.anh có chắc không anh.Sao em thấy lo lo anh ạ.hay em bị ám ảnh rồi anh :(

Nguyen Ha
02-04-2014, 15:59
Mà anh ơi.anh có chắc không anh.Sao em thấy lo lo anh ạ.hay em bị ám ảnh rồi anh :(

Ai dám tham vấn bừa cho bạn. Yên tâm với những gì được chia sẻ đi.

songchungvoi_HIV
02-04-2014, 16:01
Mà anh ơi.anh có chắc không anh.Sao em thấy lo lo anh ạ.hay em bị ám ảnh rồi anh :(
10000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000% k có nguy cơ, và chả có con nào sống trong miếng sắt rỉ sét đó hết

nammoadidaphat
02-04-2014, 16:25
Bạn nên đi chích thuốc phong đòn gánh đi , cho dù đó là kim tiêm mà nó sét thì thì hiv đâu ra trong đó mà hoang mang , còn ở fòng tập bạn chạm vào thanh công cụ tập và bị trầy thì cũng chang có nguy cơ , nếu bạn nghỉ hiv dễ lây vậy thì theo mình nghĩ bạn nên ở nhà đóng cửa tự kỉ cho an toàn.

Charles
02-04-2014, 16:32
Mà anh ơi.anh có chắc không anh.Sao em thấy lo lo anh ạ.hay em bị ám ảnh rồi anh :(

Trước khi chia sẻ, BQT luôn đọc kỹ tình huống bạn đưa ra chứ không bao giờ tham vấn bừa. Bạn yên tâm với những gì đã được chia sẻ.