PDA

View Full Version : Giúp người lầm lỡ làm lại cuộc đời



songchungvoi_HIV
06-04-2014, 23:44
QĐND - Thứ hai, 31/03/2014 | 16:23 GMT+7
QĐND - “Mô hình “Câu lạc bộ tình thương” của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) không chỉ quy tụ, cảm hóa, giúp đỡ những người một thời lầm lỗi mà còn góp phần giúp địa phương ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo” - ông Nguyễn Sĩ Luận, Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) chia sẻ với chúng tôi như vậy.
Cảm hóa bằng trách nhiệm, tình thương
Có thời điểm, “con số 202” trở thành nỗi ám ảnh với chính quyền và người dân ở 4 xã khu vực kinh tế cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), bởi đó là số người nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS và đối tượng “đầu gấu” mới được tha tù. Chính quyền lo lắng, người dân hoang mang, bởi các đối tượng này ngày đêm tung hoành, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Võ Trọng Hải, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh (khi đó là Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cầu Treo) nhớ lại: “Không đêm nào cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo được ngủ ngon giấc. Khi thì người dân báo mất trộm, khi thì những lái xe chở hàng từ cửa khẩu biên giới về báo bị chặn xe xin tiền. Nguy hại hơn cả là các đối tượng nghiện ma túy nhiều nên tình hình buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy trên địa bàn diễn biến phức tạp”.
Nhiều đêm trăn trở, cán bộ, chiến sĩ của đồn đề xuất ý tưởng táo bạo là tuyên truyền, vận động, tập hợp các đối tượng sinh hoạt trong một câu lạc bộ (CLB). Tuy nhiên, khi đề xuất phương án với chính quyền địa phương, có nhiều ý kiến quan ngại bởi người dân có tư tưởng xa lánh, kỳ thị với các đối tượng tệ nạn xã hội. Một số hộ dân ở thôn Khe Năm (xã Sơn Kim 1) còn đi nơi khác sinh sống để con cái họ không bị ảnh hưởng bởi môi trường sống phức tạp.


http://image.qdnd.vn//Upload/hoangha/2014/3/31/310314hha03150956657.jpg

"CLB tình thương" giúp cai nghiện tại nhà cho anh Phạm Quang Hùng ở thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1.

Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ của đồn đã đến từng nhà tuyên truyền, vận động các đối tượng. Thiếu tá Phan Văn Thông, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng của đồn cho biết: “Lúc đầu, các đối tượng thấy chúng tôi đến đều lánh mặt, nhưng với tinh thần kiên trì và bằng tình cảm chân thành, dần dần họ hiểu và chấp nhận tham gia CLB”. "CLB tình thương" ra đời do Chủ tịch Hội Phụ nữ xã làm chủ nhiệm, Thiếu tá Phan Văn Thông là Phó chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể địa phương là thành viên. Đều đặn hằng tháng vào ngày 16 âm lịch, CLB tổ chức sinh hoạt với 3 nội dung chính: Chia sẻ những khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chăm sóc, tổ chức cai nghiện ma túy tại nhà và tìm ra mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. CLB còn mời các chuyên gia tư vấn, giúp các đối tượng cai nghiện hiệu quả hơn. Đến nay, "CLB tình thương" có 41 thành viên tham gia sinh hoạt đều đặn.

Không để “nhàn cư vi bất thiện”
Tập hợp được anh em tham gia CLB nhưng tìm việc làm để họ có thu nhập, ổn định cuộc sống là công việc không hề dễ dàng. Cũng vì tiểu sử bất hảo của anh em nên các doanh nghiệp đều “lánh” không muốn nhận họ làm việc, nhất là đối tượng nghiện ma túy và bị nhiễm HIV/AIDS. Trung tá Hồ Đăng Bảo, Chính trị viên đồn nhớ lại: “Đảng ủy, chỉ huy đồn xác định, phải đứng ra bảo lãnh với các doanh nghiệp để tạo việc làm cho anh em. Tổ bốc vác được thành lập với gần 20 người, thường xuyên có mặt ở cửa khẩu tham gia bốc, chuyển hàng khi có “hợp đồng”, thu nhập bình quân từ 3,5 đến 4 triệu đồng/tháng”. Thế nhưng, công việc bốc vác đòi hỏi những người có sức khỏe, nên đây cũng là bài toán đặt ra với lãnh đạo, chỉ huy đồn khi một số người sức khỏe không bảo đảm hoặc đối tượng là nữ. Bằng tình cảm chân thành, đồn đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp chung tay, góp sức giúp đỡ các mảnh đời lầm lỡ làm lại cuộc đời. Từ nguồn vốn này, đồn phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn, tạo điều kiện để các đối tượng phát triển kinh tế, với chủ trương cho các đối tượng vay vốn xoay vòng không lấy lãi, với các mô hình kinh tế như nuôi lợn, gà, phát triển kinh tế rừng.
Khi nguồn vốn huy động được nhiều, "CLB tình thương" đã thực hiện chương trình ngân hàng bò với 10 con bò cái. Hôm chúng tôi đến, gia đình anh Phạm Quang Minh (ở xã Sơn Kim 1) đón chú bê ra đời từ con bò hỗ trợ của ngân hàng bò. Chị Nguyễn Thị Hương, vợ anh Minh (cũng là thành viên "CLB tình thương") luôn tay chăm sóc con bê. Trong niềm vui, anh Minh chia sẻ: “Trước đây khi tham gia CLB, tôi làm bốc vác ở cửa khẩu. Được sự giúp đỡ của CLB và đồn biên phòng, gia đình tôi phát triển mô hình trồng rừng, bình quân mỗi năm thu nhập khoảng 35 triệu đồng”.
Còn mô hình chăn nuôi tổ hợp gia súc, gia cầm từ nguồn vốn "CLB tình thương" của chị Đỗ Thị Thu Hà (thôn Khe Năm, xã Sơn Kim 1) bình quân mỗi năm cho thu nhập 30 triệu đồng. Chị Hà chia sẻ: “Tôi bị lây nhiễm HIV/AIDS từ chồng; khi chồng mất, cuộc sống của tôi như đi vào ngõ cụt. Thú thực, cũng vì con gái mà tôi cố gắng sống, nhưng từ khi tham gia CLB, với sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương, cuộc sống của tôi đã thay đổi nhiều”.
"CLB tình thương" duy trì hoạt động, cuộc sống của những mảnh đời một thời lầm lỗi từng bước vượt qua khó khăn, đi vào ổn định. Điều này không chỉ góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, mà mỗi thành viên CLB còn là “tai mắt” của lực lượng biên phòng trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm trên biên giới, nhất là tội phạm buôn bán ma túy. Trung tá Nguyễn Văn Sâm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo cho biết: Chỉ riêng năm 2013, đồn đã triệt phá thành công 39 chuyên án về ma túy, bắt 141 đối tượng, thu 63 bánh và 155,480g hê-rô-in; 9kg ma túy tổng hợp dạng đá, 22.350 viên ma túy tổng hợp. Thành tích trên là nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ toàn đồn, nhưng cũng có công đóng góp không nhỏ của các thành viên "CLB tình thương".
Hiệu quả của "CLB tình thương" ở xã Sơn Kim 1 từng bước được khẳng định. Thành công của mô hình khẳng định vai trò dân vận khéo của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Cầu Treo. Ở đó, tình cảm, trách nhiệm và lòng yêu thương luôn là sức mạnh để cảm hóa những con người từng một thời lầm lỗi.
Bài và ảnh: ĐỨC DỤC
http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/giup-nguoi-lam-lo-lam-lai-cuoc-doi/294568.html (http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-su-quoc-phong/giup-nguoi-lam-lo-lam-lai-cuoc-doi/294568.html)

tôi ơi đừng tuyệt vọng
08-04-2014, 10:04
nếu ai lầm lỡ mà cũng được làm lại cuộc đời như thế thì tốt biết mấy các bạn nhỉ?
lúc đó cuộc đời sẽ đẹp lắm đấy...