PDA

View Full Version : Vượt qua sợ hãi



songchungvoi_HIV
15-04-2014, 21:24
Vượt qua nỗi lo sợ và sự mặc cảm khi biết mình nhiễm HIV, chị Nguyễn Thị Nhung ở Đồng Sơn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đã hòa nhập với xã hội, trở thành đồng đẳng viên tích cực, tuyên truyền cho mọi người cách phòng tránh lây nhiễm HIV. Càng làm được nhiều việc thiện, cống hiến hết mình cho cộng đồng, chị càng thấy cuộc đời thật đáng sống dù sự sống đang rút ngắn từng ngày, từng giờ…

Năm 1996, chị Nhung cưới chồng trong niềm hân hoan của hai gia đình và niềm hạnh phúc lứa đôi. Vợ chồng chị đã rất hạnh phúc trong ngôi nhà nhỏ của mình cùng hai đứa con một trai, một gái cho đến năm 2010. Con gái mới 6 tháng tuổi của chị bỗng dưng đổ bệnh viêm phổi và tiêu chảy kéo dài, vợ chồng chị phải đưa cháu đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác để chạy chữa. Khi cháu được 14 tháng tuổi thì chị thấy chồng mình mệt mỏi, gầy sút và kếm ăn. Chị đã khuyên chồng về nhà nghỉ ngơi cho lại sức, thật không ngờ sau đó 15 ngày chồng chị đã qua đời khi chị vẫn còn chăm con trong bệnh viện. Chưa hết đau đớn và bàng hoàng thì đứa con gái nhỏ của chị cũng đi theo cha chỉ sau 2 ngày. Khi ấy chị mới 26 tuổi.
Hai cái tang liên tiếp của hai người thân yêu nhất đổ dồn lên đôi vai bé bỏng của người đàn bà đang tuổi xuân khiến chị đau buồn, không phương hướng, sụp ngã. Đã nhiều lần chị nghĩ đến cái chết nhưng không thành. Sau một thời gian dài, nhờ sự cưu mang, che chở của gia đình, bạn bè cùng với con trai – người thân, tài sản duy nhất còn lại đã khiến chị vượt qua để tiếp tục cuộc sống và chị đã dần lấy lại được thăng bằng, ổn đinh cuộc sống nuôi dạy con ăn học.
Tuy nhiên, trong một lần dọn dẹp nhà cửa, chị Nhung phát hiện tờ kết quả xét nghiệm HIV dương tính của chồng. Chị run sợ tới mức không nói nổi thành lời. Đầu óc chị trống rỗng, hoang mang, lo sợ và đau khổ cùng cực. Được sự tư vấn của Hội LHPN xã Đồng Sơn, chị đã đến phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện. Sự hy vọng mong manh của chị cuối cùng cũng sụp đổ khi xét nghiệm báo kết quả chị bị nhiễm HIV. Động lực duy nhất giúp chị vượt qua thời khắc khó khăn ấy là việc con trai của chị không bị nhiễm. Cứ như vậy hai mẹ con nương tựa vào nhau trong sự cưu mang của gia đình và sự giúp đỡ điều trị bằng thuốc ARV của các nhà từ thiện.
May mắn thay, thời gian này, chị Nhung đã được nhận vào làm tại phòng khám ngoại trú AHS thuộc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Bắc Giang. Tại đây chị đã được trang bị đầy đủ những kiến thức về tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ người bị nhiễm tại cộng đồng và đó là công việc chính của chị cùng với nhóm đồng đẳng viên hoạt động tại dự án này. Hiện nay, khi dự án AHS đã kết thúc, chị lại tiếp tục tham gia dự án FHI. Chị là trưởng nhóm chăm sóc tại nhà, tư vấn, hỗ trợ trực tiếp những người có HIV về tuân thủ điều trị ARV và hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại phòng khám ngoại trú. Tích cực, hết mình vì công việc, chỉ trong thời gian mấy năm, chị đã giới thiệu, vận động được 200 người có nguy cơ cao đến với phòng tư vấn xét nghiệm tự nguyện, 120 người đến với phòng khám ngoại trú và đã chăm sóc hỗ trợ được 360 người bệnh trên địa bàn tỉnh. Điển hình chị đã giúp đỡ chị Nguyễn Thị A ở huyện Lạng Giang bị lây nhiễm từ chồng vào năm 2007. Khi tiếp cận, sức khỏe của chị A rất yếu, chỉ nặng 36 kg nhưng không muốn đến phòng khám để bàn về HIV/AIDS cũng như tác dụng của thuốc kháng vi rút ARV. Sau nhiều lần được trò chuyện, tiếp cận, chị A đã đồng ý theo chị Nhung đến phòng khám để gặp bác sỹ. Hiện nay chị A đã điều trị ARV được 4 tháng, tâm lý cũng như sức khẻo của chị A đã dần ổn định, chị đã tăng được 6 cân.
Bằng chính tấm lòng và nghị lực phi thường, chị Nhung đã vượt qua sợ hãi, vượt qua nghịch cảnh của bản thân, tích cực tuyên truyền về “Phòng chống lây nhiễm HIV”, động viên, sẻ chia, tư vấn,giúp đỡ những người có HIV, giúp họ vượt lên số phận, vượt qua ánh mắt kỳ thị của xã hội và cộng đồng để tiếp tục sống có ích cho gia đình và xã hội.


Đinh Thị Thu Thùy- Hội LHPN Bắc Giang
http://hoilhpn.org.vn/newsdetail.asp?CatId=25&NewsId=20531&lang=VN