Nguyen Van Hoa
25-04-2014, 14:15
Chuyện của e dài dóng lắm
Em là 1 sinh viên, vào Đà Nẳng học. em có yêu 1 người con gái học chung trường với e.. lúc đầu e không tìm hiểu kỷ về quá khứ của người yêu e.. e chỉ biết tán rồi yêu bình thường vậy thôi.. Sau khi yêu nhau và quan hệ e mới nghe người yêu e tâm sự... ở nhà người yêu em có yêu 1 người, nhưng người đó có tiền sử nghiện hút ma túy và e không chắc chắn người đó có bị Hiv hay không..
em với người yêu sống chung trong một trọ, mà quan hệ nhiều lần mà không dùng BCS. em quan hệ lần đầu tiên là ngày 1.1.2014 đến nay củng được 4 tháng rồi. Nhưng đến ngày 31.1.2014 người e yêu về quê ăn Tết có quan hệ không an toàn với thằng người yêu củ(do bị cưởng ép).. và lúc vào học lại ngày 4.2.2014 e củng có nhiều lần quan hệ không an toàn nhiều lần vì e không biết chuyện người yêu e lúc về nhà có quan hệ với thằng người yêu củ.
Mải đến ngày 31.3 người yêu e mới kể cho e nghe chuyện đó, nên e rất bất an. Từ đó e ít quan hệ lắm và lúc quan hệ thì dùng BCS. e nghi ngờ người yêu e có khả năng lây nhiểm H từ ngày 31.1 đó ( e chỉ nghi ngờ thôi, vì e là người người đa nghi.).. Đến ngày 21.3 thì e bị sốt. sau 2 ngày thì đến người yêu e bị sốt.. Sốt kéo dài khoảng hơn 1 tuần ( Lúc đó dịch sốt đang sảy ra, bạn bè e củng bị nhiều) sau khi sốt khoảng 4-5ngày thì e với người yêu e bị phát ban, mẩn đỏ và ngứa. (và e bị Xtress nặng,suy nghỉ, lo lắng nhiều.riêng e nổi hạch vùng háng, gây nhức, khớp, cơ nhức mỏi, lúc đau chổ này lúc đau chổ khác nhưng người yêu e không bị các triệu chứng này ).. e rất lo lắng
Trước đó ngày 5.4.2014 e đi xét nghiệm Hiv nhưng âm tính.
Tới đây e dự đinh đưa người yêu e đi xét nghiệm hiv. Kể từ 31.1 đến nay củng được 3 tháng rồi. thời gian thế đả xét nghiệm được chưa ạ.
Em đang học ở Đà Nẳng thì xn chổ nào là tin cậy nhất.
em mong mấy anh tư vấn giúp e, trường hợp của e có nguy cơ lây nhiểm cao không
em cám ơn !!!
Em là 1 sinh viên, vào Đà Nẳng học. em có yêu 1 người con gái học chung trường với e.. lúc đầu e không tìm hiểu kỷ về quá khứ của người yêu e.. e chỉ biết tán rồi yêu bình thường vậy thôi.. Sau khi yêu nhau và quan hệ e mới nghe người yêu e tâm sự... ở nhà người yêu em có yêu 1 người, nhưng người đó có tiền sử nghiện hút ma túy và e không chắc chắn người đó có bị Hiv hay không..
em với người yêu sống chung trong một trọ, mà quan hệ nhiều lần mà không dùng BCS. em quan hệ lần đầu tiên là ngày 1.1.2014 đến nay củng được 4 tháng rồi. Nhưng đến ngày 31.1.2014 người e yêu về quê ăn Tết có quan hệ không an toàn với thằng người yêu củ(do bị cưởng ép).. và lúc vào học lại ngày 4.2.2014 e củng có nhiều lần quan hệ không an toàn nhiều lần vì e không biết chuyện người yêu e lúc về nhà có quan hệ với thằng người yêu củ.
Mải đến ngày 31.3 người yêu e mới kể cho e nghe chuyện đó, nên e rất bất an. Từ đó e ít quan hệ lắm và lúc quan hệ thì dùng BCS. e nghi ngờ người yêu e có khả năng lây nhiểm H từ ngày 31.1 đó ( e chỉ nghi ngờ thôi, vì e là người người đa nghi.).. Đến ngày 21.3 thì e bị sốt. sau 2 ngày thì đến người yêu e bị sốt.. Sốt kéo dài khoảng hơn 1 tuần ( Lúc đó dịch sốt đang sảy ra, bạn bè e củng bị nhiều) sau khi sốt khoảng 4-5ngày thì e với người yêu e bị phát ban, mẩn đỏ và ngứa. (và e bị Xtress nặng,suy nghỉ, lo lắng nhiều.riêng e nổi hạch vùng háng, gây nhức, khớp, cơ nhức mỏi, lúc đau chổ này lúc đau chổ khác nhưng người yêu e không bị các triệu chứng này ).. e rất lo lắng
Trước đó ngày 5.4.2014 e đi xét nghiệm Hiv nhưng âm tính.
Tới đây e dự đinh đưa người yêu e đi xét nghiệm hiv. Kể từ 31.1 đến nay củng được 3 tháng rồi. thời gian thế đả xét nghiệm được chưa ạ.
Em đang học ở Đà Nẳng thì xn chổ nào là tin cậy nhất.
em mong mấy anh tư vấn giúp e, trường hợp của e có nguy cơ lây nhiểm cao không
em cám ơn !!!