PDA

View Full Version : Quan hệ gái mại dâm có bao.Mọi người tư vấn giúp em với, mai em đi xét nghiệm combo



Boycodon85
13-08-2013, 21:00
Mọi người cho em hỏi vấn đề này với ạ:
- Em có quan hệ với GMD vào ngày 13.7. Em qhệ gần 1h và thay 3 cái bcs, không có oral sex. Lúc qhệ do lực mạnh nên em bị rách fần da ở dưới nôi với đầu dv, em ko thấy GMD có ra nhiều dịch + đeo bcs nên e cứ nghĩ sẽ ko bị gì hết, sai lầm lớn nhất của đời em là ở đây. Lúc đeo bcs GMD đeo 1 fát vào thẳg nên khó chạm vào vết thương đag chảy máu của em, lúc gỡ bao cũng vậy. E lo lắng fần dvật mà bcs k bảo vệ tới nó dính tinh dịch nên khi qhệ xong em dùng tay kéo da lên để đầu dvật k bị cộm đau. Về đến nhà tầm 20 25 fút thì em có rửa fần k đc bcs vệ, fần đấy cuối dvật bằng nước + nước rửa tay. Rồi em tiếp tục dùng nước rửa vết thương bị chảy máu mà k ngĩ ngợi gì hết.
- Mọi việc diễn ra rất bt cho đến ngày 5.8 tự nhiên e lại suy nghĩ về nguy cơ bị nhiễm bệnh và rất lo lắng, suy nghĩ cả ngày, tâm trạng lo âu, tối ngủ không được. Chiều đó em có đi ăn bánh ướt, bột lọc, em ăn thêm 5 6 cây nem gì đó.
- sang ngày 6.8 em đá banh xong liền tắm khi mồ hôi chưa ráo để đi làm thì bắt đầu cảm thấy đau đầu, nóng sốt nhẹ. Em ngồi làm trong fòng máy lạnh. Đau đầu thì tới chiều tự nó hết và k bị gì nữa. Chỉ có sốt nhẹ kéo dài. Tối em có đi tắm biển, em ngâm nước tầm 30 fút thì lên. Lúc đầu nóng lúc đầu ko nóng vậy ạ. Cả ngày em suy nghĩ, lo lắng lắm a à, tối cũng ngủ ko đc.
- ngày 7.8 em mua hộp xôi bắp để ăn, còn thừa ít bchìu em có ăn vài hột. Cả ngày vẫn nóng mặt bừng bừng, rồi lại hết nóng, vẫn sốt nhẹ. Tối về em đi nhậu thì em uống tầm 7 8 lon bia, 2 loại bia larue xanh + trắng, ăn đồ ăn. Rồi chạy đi kiếm GMD để hỏi nó có xn ko thì nó bảo mới xn 10 ngày trước nên nói em đừng lo vì ở đây xn tốt mới cho làm. GMD làm ở ksạn nổi tiếng là có massa rồi qhệ. E tin tin về nhưng vẫn suy ngĩ rất nhiều, cả ngày ko làm đc gì hết. Tối ngủ do có bia nên ngủ sớm chứ k e suy nghĩ cả đêm nữa.
- ngày 8.8 e lại đi tập đá bóng, sau đó lại tắm nước lạnh rồi đi làm, tiếp tục tắm sau khi chưa ráo mồ hôi. Cả ngày em tjếp tục suy ngĩ và lo lắng, tìm mọi kiến thức về hiv. Đầu nóng sốt nhẹ, lúc đầu nóng lúc đầu k nóng. Btrưa em ăn ún ly nước cam, chiều về em ăn tô bún mắm, xog ún cf em ún ly chanh nóng rồi về nhà đi ngủ.
- ngày 9.8 em ngủ dậy bắt đầu thấy bụng dưới xương sườn căng căng, bụng kêu ột ột, hít bụng vào và fình bụng ra có cảm giác bùn nôn, bữa đầu này ợ hơi còn ít. Sáng em ăn xôi bắp. Ăn xong cả ngày sốt nhẹ + bụng cứ khó chịu, ọc ọc k ăn được gì hết. Chiều về sợ quá em đi nhậu xem hết bùn nôn không nhưng vẫn bùn nôn và ợ hơi nhiều lên.
- ngày 10.8 e dậy sớm đi dân vận, ko mún ăn j hết, bụng vẫn căng, ợ hơi, buồn nôn khi hít vào thở ra, người vẫn nóng nóng, lạnh lạnh vậy. Chìu em cuốc đất làm đường thì thấy đầu mát, nghỉ ngơi suy nghĩ thì lại nóng lại. Tối em ún 2 lon bia.
- ngày 11.8 cảm giác buồn nôn giảm, ợ hơi nhiều, bụng còn căng. Cứ lao động là ko thấy đầu nóng.
- ngày 12.8 e về đi làm, cũng nóng nóng đầu và lạh lạh đầu. Ngồi máy lạnh nên cảm giác lạnh lạnh trong người. Chiều tối em về đi nhậu, uống tầm 5 chai ken, ợ hơi nhiều, bụng căng ít buồn nôn dần, vẫn ọc ọc trong bụng. Tối về ngủ nhưng ság nằm trằn trọc từ 4 giờ kém tới 5h dậy ráng đá bóng. Tập thì ko thấy đầu nóng, chỉ dừng lại sngĩ là nóng tiếp. Tiếp tục tắm nước lạnh, ợ hơi vẫn còn nhưng ít dần, bụng vẫn căng, bớt buồn nôn.
Em muốn hỏi liệu triệu chứng buồn nôn + sốt nhẹ như vậy là 2 triệu chứng nhiễm hiv gđoạn cửa sổ đúng ko?
- lúc em ko sngĩ thì mọi thứ bthường, lúc em lo lắng thì bắt đầu sốt + buồn nôn. Liệu do stress, lo lắng, suy nghĩ nhiều nên em bị vậy không?
- tại sao bị sốt nhẹ mà ko cảm, ho, sổ mũi gì hết. Em cố tình tắm nc lạnh, lao độg dưới nắg gắt mà vẫn k bị gì ngoài bị sốt nhẹ.
- buồn nôn căng bụng, ợ hơi trước giờ em chưa bị lần nào hết à.
Vậy em có nguy cơ nhiễm HIV cao không anh? Tay em bắt đầu yếu yếu, ko còn chút sức nào nữa. Em lo lắm, liệu 1 tháng em có thể đi xét nghiệm combo được chưa? Tỷ lệ xét nghiệm có chính xác ko? Em mong mọi người giúp em với, em cảm ơn. Em chẳng biết phải làm gì nếu như bị nhiễm hiv mọi người à, chắc e chết quá.

namhaysongtot
13-08-2013, 21:09
Mọi người cho em hỏi vấn đề này với ạ:
- Em có quan hệ với GMD vào ngày 13.7. Em qhệ gần 1h và thay 3 cái bcs, không có oral sex. Lúc qhệ do lực mạnh nên em bị rách fần da ở dưới nôi với đầu dv, em ko thấy GMD có ra nhiều dịch + đeo bcs nên e cứ nghĩ sẽ ko bị gì hết, sai lầm lớn nhất của đời em là ở đây. Lúc đeo bcs GMD đeo 1 fát vào thẳg nên khó chạm vào vết thương đag chảy máu của em, lúc gỡ bao cũng vậy. E lo lắng fần dvật mà bcs k bảo vệ tới nó dính tinh dịch nên khi qhệ xong em dùng tay kéo da lên để đầu dvật k bị cộm đau. Về đến nhà tầm 20 25 fút thì em có rửa fần k đc bcs vệ, fần đấy cuối dvật bằng nước + nước rửa tay. Rồi em tiếp tục dùng nước rửa vết thương bị chảy máu mà k ngĩ ngợi gì hết.
- Mọi việc diễn ra rất bt cho đến ngày 5.8 tự nhiên e lại suy nghĩ về nguy cơ bị nhiễm bệnh và rất lo lắng, suy nghĩ cả ngày, tâm trạng lo âu, tối ngủ không được. Chiều đó em có đi ăn bánh ướt, bột lọc, em ăn thêm 5 6 cây nem gì đó.
- sang ngày 6.8 em đá banh xong liền tắm khi mồ hôi chưa ráo để đi làm thì bắt đầu cảm thấy đau đầu, nóng sốt nhẹ. Em ngồi làm trong fòng máy lạnh. Đau đầu thì tới chiều tự nó hết và k bị gì nữa. Chỉ có sốt nhẹ kéo dài. Tối em có đi tắm biển, em ngâm nước tầm 30 fút thì lên. Lúc đầu nóng lúc đầu ko nóng vậy ạ. Cả ngày em suy nghĩ, lo lắng lắm a à, tối cũng ngủ ko đc.
- ngày 7.8 em mua hộp xôi bắp để ăn, còn thừa ít bchìu em có ăn vài hột. Cả ngày vẫn nóng mặt bừng bừng, rồi lại hết nóng, vẫn sốt nhẹ. Tối về em đi nhậu thì em uống tầm 7 8 lon bia, 2 loại bia larue xanh + trắng, ăn đồ ăn. Rồi chạy đi kiếm GMD để hỏi nó có xn ko thì nó bảo mới xn 10 ngày trước nên nói em đừng lo vì ở đây xn tốt mới cho làm. GMD làm ở ksạn nổi tiếng là có massa rồi qhệ. E tin tin về nhưng vẫn suy ngĩ rất nhiều, cả ngày ko làm đc gì hết. Tối ngủ do có bia nên ngủ sớm chứ k e suy nghĩ cả đêm nữa.
- ngày 8.8 e lại đi tập đá bóng, sau đó lại tắm nước lạnh rồi đi làm, tiếp tục tắm sau khi chưa ráo mồ hôi. Cả ngày em tjếp tục suy ngĩ và lo lắng, tìm mọi kiến thức về hiv. Đầu nóng sốt nhẹ, lúc đầu nóng lúc đầu k nóng. Btrưa em ăn ún ly nước cam, chiều về em ăn tô bún mắm, xog ún cf em ún ly chanh nóng rồi về nhà đi ngủ.
- ngày 9.8 em ngủ dậy bắt đầu thấy bụng dưới xương sườn căng căng, bụng kêu ột ột, hít bụng vào và fình bụng ra có cảm giác bùn nôn, bữa đầu này ợ hơi còn ít. Sáng em ăn xôi bắp. Ăn xong cả ngày sốt nhẹ + bụng cứ khó chịu, ọc ọc k ăn được gì hết. Chiều về sợ quá em đi nhậu xem hết bùn nôn không nhưng vẫn bùn nôn và ợ hơi nhiều lên.
- ngày 10.8 e dậy sớm đi dân vận, ko mún ăn j hết, bụng vẫn căng, ợ hơi, buồn nôn khi hít vào thở ra, người vẫn nóng nóng, lạnh lạnh vậy. Chìu em cuốc đất làm đường thì thấy đầu mát, nghỉ ngơi suy nghĩ thì lại nóng lại. Tối em ún 2 lon bia.
- ngày 11.8 cảm giác buồn nôn giảm, ợ hơi nhiều, bụng còn căng. Cứ lao động là ko thấy đầu nóng.
- ngày 12.8 e về đi làm, cũng nóng nóng đầu và lạh lạh đầu. Ngồi máy lạnh nên cảm giác lạnh lạnh trong người. Chiều tối em về đi nhậu, uống tầm 5 chai ken, ợ hơi nhiều, bụng căng ít buồn nôn dần, vẫn ọc ọc trong bụng. Tối về ngủ nhưng ság nằm trằn trọc từ 4 giờ kém tới 5h dậy ráng đá bóng. Tập thì ko thấy đầu nóng, chỉ dừng lại sngĩ là nóng tiếp. Tiếp tục tắm nước lạnh, ợ hơi vẫn còn nhưng ít dần, bụng vẫn căng, bớt buồn nôn.
Em muốn hỏi liệu triệu chứng buồn nôn + sốt nhẹ như vậy là 2 triệu chứng nhiễm hiv gđoạn cửa sổ đúng ko?
- lúc em ko sngĩ thì mọi thứ bthường, lúc em lo lắng thì bắt đầu sốt + buồn nôn. Liệu do stress, lo lắng, suy nghĩ nhiều nên em bị vậy không?
- tại sao bị sốt nhẹ mà ko cảm, ho, sổ mũi gì hết. Em cố tình tắm nc lạnh, lao độg dưới nắg gắt mà vẫn k bị gì ngoài bị sốt nhẹ.
- buồn nôn căng bụng, ợ hơi trước giờ em chưa bị lần nào hết à.
Vậy em có nguy cơ nhiễm HIV cao không anh? Tay em bắt đầu yếu yếu, ko còn chút sức nào nữa. Em lo lắm, liệu 1 tháng em có thể đi xét nghiệm combo được chưa? Tỷ lệ xét nghiệm có chính xác ko? Em mong mọi người giúp em với, em cảm ơn. Em chẳng biết phải làm gì nếu như bị nhiễm hiv mọi người à, chắc e chết quá.
Chú ý nhiêu đây thôi là an toàn mấy cái còn lại sớ táo quân ko cần thiết quan tâm.

Tuanmecsedec
13-08-2013, 21:12
Đọc giống bài sớ táo quân chầu Ngọc Hoàng thật.Mod namhaysongtot (http://www.diendanhiv.vn/members/40-namhaysongtot) đã tư vấn không có nguy cơ.Vì bạn có bao cao su bảo vệ cho dù bạn bị rách da.Bạn có thể tìm hiểu thêm kiến thức trên diễn đàn.

Boycodon85
13-08-2013, 21:18
Cảm ơn mọi người, nhưng em sợ lúc em rửa lại dvat em có rửa luôn cả vết thương đang chảy máu nên em sợ viius nó nhiễm vào lúc em rửa dvat...
Vậy khi quan hệ có vết xước chảy máu trong dvat, gmd ra nước nhiều, mình gỡ bcs rồi vào fong vsinh rửa fan dịch của gmd xong, dùng khăn lau, gmd típ tục oral sẽ thì có khả năng bị nhiễm bệnh khi gmd có hiv ko vậy?

timecanbeback
13-08-2013, 21:30
Sao trên bảo không OS! Giờ lại bảo OS! Bạn nên nói chuẩn 1 chút! Khi quan hệ có chảy máu DV nhưng đeo bao là an toàn rồi! khi gỡ bao ra vào WC rửa không sao.

Boycodon85
13-08-2013, 21:34
Ý mình trường hợp khác, còn trường hợp trên thì ko có Oral. Ý mình khi dính dịch âm đạo nhiều rửa bằng nước + lau bằng khăn xong rửa vết thương bị chảy máu liền lun thì có bị gì ko? Nếu có vết thương hở mà típ tục oral thì có bị dịch còn dính lại lây nhiễm ko?

Tuanmecsedec
13-08-2013, 21:37
Ý mình trường hợp khác, còn trường hợp trên thì ko có Oral. Ý mình khi dính dịch âm đạo nhiều rửa bằng nước + lau bằng khăn xong rửa vết thương bị chảy máu liền lun thì có bị gì ko? Nếu có vết thương hở mà típ tục oral thì có bị dịch còn dính lại lây nhiễm ko?

Không sao đâu.

Boycodon85
13-08-2013, 21:39
Không sao đâu.
Em cảm ơn anh!

hoanggiangst88
13-08-2013, 22:08
Ý mình trường hợp khác, còn trường hợp trên thì ko có Oral. Ý mình khi dính dịch âm đạo nhiều rửa bằng nước + lau bằng khăn xong rửa vết thương bị chảy máu liền lun thì có bị gì ko? Nếu có vết thương hở mà típ tục oral thì có bị dịch còn dính lại lây nhiễm ko?
Anh 2 của em không có nguy cơ đâu ạ, nếu anh lo lắng thì mai làm combo chúc anh may mắn nhé ! ( tốn tiền vì ko nghe lời )

joolee91
13-08-2013, 22:27
Đọc muốn lòi con mắt ếch :D Tầm 1 tháng thì xn combo bạn nhé .

Nguyen Ha
13-08-2013, 22:34
Phải công nhận rằng bạn tường thuật lại thật chi tiết, cụ thể, rất dài, rất nhiều, đọc mờ cả mắt NHƯNG KO CÓ TÍ NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV NÀO. Bạn yên tâm với những gì bạn kể không có nguy cơ.

Boycodon85
14-08-2013, 17:31
Kết quả của em xét nghiệm combo 4 tuần nè các bác, có chính xác ko vạy ạ? Em ngày thứ 32 rồi
http://i179.photobucket.com/albums/w292/lonelylove_1990/image_zpsd08b2020.jpg (http://s179.photobucket.com/user/lonelylove_1990/media/image_zpsd08b2020.jpg.html)

Boycodon85
14-08-2013, 17:53
Mọi người cho em hỏi sao bác sĩ chỗ xn bảo tỷ lệ 50 50 vậy?

Tuanmecsedec
14-08-2013, 20:34
Câu hỏi của bạn về xét nghiệm được trả lời ở topic này ; Kết quả xét nghiệm combo 4 tuần ngày thứ 32. (http://www.diendanhiv.vn/threads/1220-Ket-qua-xet-nghiem-combo-4-tuan-ngay-thu-32). Mình khóa topic này lại.