PDA

View Full Version : Đang lo lắng mong ac tư vấn sợ đầu kim tiêm quẹt



sohai79
03-05-2014, 00:49
1. Hôm nay e có vào sở thú chơi. E ngồi trên bãi cỏ chơi với các bạn e đc 1 lúc thì tự nhiên thấy trên tay có 1 vết xước cỡ 2cm đang sưng lên nhưng e nhìn k rõ k biết có chảy máu k, e cũng k thấy đau hay rát gì cả. E sợ bị kim ở đâu đó quẹt phải mà e k biết.
2. À lúc e chơi trên cỏ mên k mang dép chỉ đi chân trần thôi, chân e lại đang bị tróc da một mảng lớn hơi rát nhưng k thấy chảy mãu. Cho e hỏi nếu có máu bắn phải thì có nguy cơ k? E xin cảm ơn

trungan1987
03-05-2014, 00:57
1. Hôm nay e có vào sở thú chơi. E ngồi trên bãi cỏ chơi với các bạn e đc 1 lúc thì tự nhiên thấy trên tay có 1 vết xước cỡ 2cm đang sưng lên nhưng e nhìn k rõ k biết có chảy máu k, e cũng k thấy đau hay rát gì cả. E sợ bị kim ở đâu đó quẹt phải mà e k biết.
2. À lúc e chơi trên cỏ mên k mang dép chỉ đi chân trần thôi, chân e lại đang bị tróc da một mảng lớn hơi rát nhưng k thấy chảy mãu. Cho e hỏi nếu có máu bắn phải thì có nguy cơ k? E xin cảm ơn
TH1: Kim ko đâm vào bạn thì thôi chứ sao lại quẹt... bạn suy diễn thôi...
TH2: Chân bạn ko chảy máu... ko có cửa ngỏ để vào... máu bắn vào cũng ko có nguy cơ...

tôi ơi đừng tuyệt vọng
03-05-2014, 01:29
1. Hôm nay e có vào sở thú chơi. E ngồi trên bãi cỏ chơi với các bạn e đc 1 lúc thì tự nhiên thấy trên tay có 1 vết xước cỡ 2cm đang sưng lên nhưng e nhìn k rõ k biết có chảy máu k, e cũng k thấy đau hay rát gì cả. E sợ bị kim ở đâu đó quẹt phải mà e k biết.
2. À lúc e chơi trên cỏ mên k mang dép chỉ đi chân trần thôi, chân e lại đang bị tróc da một mảng lớn hơi rát nhưng k thấy chảy mãu. Cho e hỏi nếu có máu bắn phải thì có nguy cơ k? E xin cảm ơn
1)không phải đâu bạn
2)không có nguy cơ

Tuanmecsedec
03-05-2014, 05:16
1. Hôm nay e có vào sở thú chơi. E ngồi trên bãi cỏ chơi với các bạn e đc 1 lúc thì tự nhiên thấy trên tay có 1 vết xước cỡ 2cm đang sưng lên nhưng e nhìn k rõ k biết có chảy máu k, e cũng k thấy đau hay rát gì cả. E sợ bị kim ở đâu đó quẹt phải mà e k biết.
2. À lúc e chơi trên cỏ mên k mang dép chỉ đi chân trần thôi, chân e lại đang bị tróc da một mảng lớn hơi rát nhưng k thấy chảy mãu. Cho e hỏi nếu có máu bắn phải thì có nguy cơ k? E xin cảm ơn


Bạn tự hù mình rồi,có rất nhiều thứ sẽ vô tình làm mình trầy xước,nếu bất cẩn chơi ở bãi cỏ.

songchungvoi_HIV
03-05-2014, 08:09
1. Hôm nay e có vào sở thú chơi. E ngồi trên bãi cỏ chơi với các bạn e đc 1 lúc thì tự nhiên thấy trên tay có 1 vết xước cỡ 2cm đang sưng lên nhưng e nhìn k rõ k biết có chảy máu k, e cũng k thấy đau hay rát gì cả. E sợ bị kim ở đâu đó quẹt phải mà e k biết.
2. À lúc e chơi trên cỏ mên k mang dép chỉ đi chân trần thôi, chân e lại đang bị tróc da một mảng lớn hơi rát nhưng k thấy chảy mãu. Cho e hỏi nếu có máu bắn phải thì có nguy cơ k? E xin cảm ơn
tự nhiên thấy trên tay có 1 vết xước cỡ 2cm đang sưng lên nhưng e nhìn k rõ k biết có chảy máu k, e cũng k thấy đau hay rát gì cả. E sợ bị kim ở đâu đó quẹt phải mà e k biết. => Kim làm dì quẹt đến một đường dài 2cm??? Để được một đường dài như vậy phải nhờ ai đó cầm vật nhọn và cố tình quẹt thì mới có 1 đường dài 2cm => Túm lại k phải kim tiêm
2. À lúc e chơi trên cỏ mên k mang dép chỉ đi chân trần thôi, chân e lại đang bị tróc da một mảng lớn hơi rát nhưng k thấy chảy mãu. Cho e hỏi nếu có máu bắn phải thì có nguy cơ k? => tróc da thì làm gì có chuyện máu bắn ra, đâu phải cắt trúng động mạch đâu mà máu bắn ra bạn??

sohai79
03-05-2014, 14:35
E cảm ơn mọi người

sohai79
06-05-2014, 14:52
E vẫn còn khá lo lắng. K biết e có bị sao k :( tại e đi giày k mang vớ nên bị tróc da ở gót chân, tróc tùm lum hết lại đi chân không lên cỏ ở công viên nữa. A sợ có máu ở đâu bắn vào. E sợ lắm. Còn cái tay thì đang ngồi tự nhiên thấy vết trầy đỏ lên luôn, e lo là có kim quẹt qua.

Nguyen Ha
06-05-2014, 15:05
E vẫn còn khá lo lắng. K biết e có bị sao k :( tại e đi giày k mang vớ nên bị tróc da ở gót chân, tróc tùm lum hết lại đi chân không lên cỏ ở công viên nữa. A sợ có máu ở đâu bắn vào. E sợ lắm. Còn cái tay thì đang ngồi tự nhiên thấy vết trầy đỏ lên luôn, e lo là có kim quẹt qua.

Ôi HIV không lây như thế. Bạn đừng hoang mang nữa.

tôi ơi đừng tuyệt vọng
06-05-2014, 15:16
E vẫn còn khá lo lắng. K biết e có bị sao k :( tại e đi giày k mang vớ nên bị tróc da ở gót chân, tróc tùm lum hết lại đi chân không lên cỏ ở công viên nữa. A sợ có máu ở đâu bắn vào. E sợ lắm. Còn cái tay thì đang ngồi tự nhiên thấy vết trầy đỏ lên luôn, e lo là có kim quẹt qua.
bạn nên suy nghĩ lạc quan hơn lên đi
mọi chuyện không có tồi tệ như bạn nghĩ đâu

sohai79
06-05-2014, 23:07
Vậy là 100% k có gì hết phải không ạ :( e vẫn còn lo và hoang mang

songchungvoi_HIV
06-05-2014, 23:12
Đọc cho kỷ:

tự nhiên thấy trên tay có 1 vết xước cỡ 2cm đang sưng lên nhưng e nhìn k rõ k biết có chảy máu k, e cũng k thấy đau hay rát gì cả. E sợ bị kim ở đâu đó quẹt phải mà e k biết. => Kim làm dì quẹt đến một đường dài 2cm??? Để được một đường dài như vậy phải nhờ ai đó cầm vật nhọn và cố tình quẹt thì mới có 1 đường dài 2cm => Túm lại k phải kim tiêm
2. À lúc e chơi trên cỏ mên k mang dép chỉ đi chân trần thôi, chân e lại đang bị tróc da một mảng lớn hơi rát nhưng k thấy chảy mãu. Cho e hỏi nếu có máu bắn phải thì có nguy cơ k? => tróc da thì làm gì có chuyện máu bắn ra, đâu phải cắt trúng động mạch đâu mà máu bắn ra bạn??

trungan1987
06-05-2014, 23:16
Vậy là 100% k có gì hết phải không ạ :( e vẫn còn lo và hoang mang
Bạn ko bị sao cả... lần sau bạn nên để ý đồ vật dưới chân bạn trc khi đi... để bạn khỏi phải suy diễn tùm lum...

tôi ơi đừng tuyệt vọng
07-05-2014, 00:21
Vậy là 100% k có gì hết phải không ạ :( e vẫn còn lo và hoang mang
100 % không có gì hết
đừng lo và hoang mang nữa bạn