View Full Version : Em có nên dùng PEP nữa không
Sáng nay em đi xét nghiệm tại bênh viện Huyết học kết quả Âm tính nhưng rất lo lắng với lí do Người rút máu trước em cũng đi xét nghiệm HIV, khi em bước vào thấy tấm giấy xét nghiệm của người đó em bắt đầu để ý rất kỹ những thao tác của kỹ thuật viên rút máu, Tuy nhiên, em đang lo sợ một số vấn đề sau:
1. Do y tá này không đeo bao tay, lúc đổ máu người kia vào ống đựng máu em sợ tay của y tá dính máu, Khi em bước vào y tá có đè đè lên tay em tìm mạch làm em sợ tay dính máu rồi làm dính trên da tay em. Sau đó lấy kim để hút máu em sợ kim đâm vô sẽ đưa máu dính ngoài da em vào mạch máu
2. Khi lấy bông gòn để sát khuẩn y tá dùng cái kéo kẹp bông gòn trước đó kẹp cái bông gòn có dính máu của người trước đó => em sợ cây kéo có dính máu của ông đó, sau đó y ta dùng cái kéo này kẹp cái bông gòn để trà trà lên vết kim mới rút máu của em = Em sợ cáy kéo đó có dính máu rồi dính vào bông gòn sau đó dính vào vết kim.
3. Lúc lấy máu xong, tay y tá cầm cây kéo kẹp bông gon, kêu em đè cụt bông gòn mà em lại cầm cây kéo sau đó mới cầm bông gòn, em sợ cây kéo có dính máu => tay em dính máu, sau đó em có dui vào mắt.
4. Co khi nào máu của ông lấy máu trước đó thấm qua miêng bông gòn rồi dính vào cây kéo lấy bông gòn đó không?
5. Chiều nay em đi chợ, có một người đàn ông ốm gầy gò, em để ý thấy cac móng tay của ông ây đều vàng hoe, (Giống biểu hiện của HIV giai đoạn cuối hoặc nghiện ma túy) lại vỗ xe em rồi xin tiền, em vẫn cho. Mà trong lòng em sợ lắm, không biết người này có để kim dưới yên xe em không? hay có đâm vào người em rồi mà em không hay không? nảy giờ em cứ kiểm tra yên xe 2, 3 lần không biết ông ấy có để kim tim dưới yên xe không? Tìm trên yên xe không thấy em lại nghi ngờ nếu có chắc nó rớt xuống sân nhà, đi tìm vẫn không gặp.
Em đang lo quá không biết nên dùng PEP không
songchungvoi_HIV
07-05-2014, 21:04
Sáng nay em đi xét nghiệm tại bênh viện Huyết học kết quả Âm tính nhưng rất lo lắng với lí do Người rút máu trước em cũng đi xét nghiệm HIV, khi em bước vào thấy tấm giấy xét nghiệm của người đó em bắt đầu để ý rất kỹ những thao tác của kỹ thuật viên rút máu, Tuy nhiên, em đang lo sợ một số vấn đề sau:
1. Do y tá này không đeo bao tay, lúc đổ máu người kia vào ống đựng máu em sợ tay của y tá dính máu, Khi em bước vào y tá có đè đè lên tay em tìm mạch làm em sợ tay dính máu rồi làm dính trên da tay em. Sau đó lấy kim để hút máu em sợ kim đâm vô sẽ đưa máu dính ngoài da em vào mạch máu
2. Khi lấy bông gòn để sát khuẩn y tá dùng cái kéo kẹp bông gòn trước đó kẹp cái bông gòn có dính máu của người trước đó => em sợ cây kéo có dính máu của ông đó, sau đó y ta dùng cái kéo này kẹp cái bông gòn để trà trà lên vết kim mới rút máu của em = Em sợ cáy kéo đó có dính máu rồi dính vào bông gòn sau đó dính vào vết kim.
3. Lúc lấy máu xong, tay y tá cầm cây kéo kẹp bông gon, kêu em đè cụt bông gòn mà em lại cầm cây kéo sau đó mới cầm bông gòn, em sợ cây kéo có dính máu => tay em dính máu, sau đó em có dui vào mắt.
4. Co khi nào máu của ông lấy máu trước đó thấm qua miêng bông gòn rồi dính vào cây kéo lấy bông gòn đó không?
5. Chiều nay em đi chợ, có một người đàn ông ốm gầy gò, em để ý thấy cac móng tay của ông ây đều vàng hoe, (Giống biểu hiện của HIV giai đoạn cuối hoặc nghiện ma túy) lại vỗ xe em rồi xin tiền, em vẫn cho. Mà trong lòng em sợ lắm, không biết người này có để kim dưới yên xe em không? hay có đâm vào người em rồi mà em không hay không? nảy giờ em cứ kiểm tra yên xe 2, 3 lần không biết ông ấy có để kim tim dưới yên xe không? Tìm trên yên xe không thấy em lại nghi ngờ nếu có chắc nó rớt xuống sân nhà, đi tìm vẫn không gặp.
Em đang lo quá không biết nên dùng PEP không
Tốt nhất mua thuốc chuột về uống đi, Sống mà khổ vậy chết sướng hơn
Tốt nhất mua thuốc chuột về uống đi, Sống mà khổ vậy chết sướng hơn
Em cũng tính vậy! cam on anh đã ủng hộ
Nguyen Ha
07-05-2014, 21:36
Em cũng tính vậy! cam on anh đã ủng hộ
Ôi trời! Mình nói với nó mòn cả lưỡi mà nó vẫn cứ xoay quanh vòng luẩn quẩn thế này. Bây giờ thật sự là nguyenha@botoanthan.com.vn
cái này là nguy cơ mới mà chị, cái cũ em em hết xoắn rồi
Nguyen Ha
07-05-2014, 22:08
cái này là nguy cơ mới mà chị, cái cũ em em hết xoắn rồi
Cả cũ lẫn mới đều không có nguy cơ với HIV. Không cần dùng pep.
Cả cũ lẫn mới đều không có nguy cơ với HIV. Không cần dùng pep.
Xui là cái ông xét nghiệm trước em ổng củng xét nghiệm HIV nên em lo sợ tùm lum hết chị, lo chú ý cây kim mà không chú ý đến cái tay y tá và cái kéo gấp bông gòn, em tệ quá
Sáng nay em đi xét nghiệm tại bênh viện Huyết học kết quả Âm tính nhưng rất lo lắng với lí do Người rút máu trước em cũng đi xét nghiệm HIV, khi em bước vào thấy tấm giấy xét nghiệm của người đó em bắt đầu để ý rất kỹ những thao tác của kỹ thuật viên rút máu, Tuy nhiên, em đang lo sợ một số vấn đề sau:
1. Do y tá này không đeo bao tay, lúc đổ máu người kia vào ống đựng máu em sợ tay của y tá dính máu, Khi em bước vào y tá có đè đè lên tay em tìm mạch làm em sợ tay dính máu rồi làm dính trên da tay em. Sau đó lấy kim để hút máu em sợ kim đâm vô sẽ đưa máu dính ngoài da em vào mạch máu
2. Khi lấy bông gòn để sát khuẩn y tá dùng cái kéo kẹp bông gòn trước đó kẹp cái bông gòn có dính máu của người trước đó => em sợ cây kéo có dính máu của ông đó, sau đó y ta dùng cái kéo này kẹp cái bông gòn để trà trà lên vết kim mới rút máu của em = Em sợ cáy kéo đó có dính máu rồi dính vào bông gòn sau đó dính vào vết kim.
3. Lúc lấy máu xong, tay y tá cầm cây kéo kẹp bông gon, kêu em đè cụt bông gòn mà em lại cầm cây kéo sau đó mới cầm bông gòn, em sợ cây kéo có dính máu => tay em dính máu, sau đó em có dui vào mắt.
4. Co khi nào máu của ông lấy máu trước đó thấm qua miêng bông gòn rồi dính vào cây kéo lấy bông gòn đó không?
5. Chiều nay em đi chợ, có một người đàn ông ốm gầy gò, em để ý thấy cac móng tay của ông ây đều vàng hoe, (Giống biểu hiện của HIV giai đoạn cuối hoặc nghiện ma túy) lại vỗ xe em rồi xin tiền, em vẫn cho. Mà trong lòng em sợ lắm, không biết người này có để kim dưới yên xe em không? hay có đâm vào người em rồi mà em không hay không? nảy giờ em cứ kiểm tra yên xe 2, 3 lần không biết ông ấy có để kim tim dưới yên xe không? Tìm trên yên xe không thấy em lại nghi ngờ nếu có chắc nó rớt xuống sân nhà, đi tìm vẫn không gặp.
Em đang lo quá không biết nên dùng PEP không
emm hỏi lần cuôi nha anh "những gì em kể hoàn toàn và chắc chắn không có nguy cơ phải không?"
đúng rồi bạn
songchungvoi_HIV
08-05-2014, 08:41
emm hỏi lần cuôi nha anh "những gì em kể hoàn toàn và chắc chắn không có nguy cơ phải không?"
No risk to HIV
Chị hà, Anh Hiêu ơi! em hỏi cai này xong là em hết lăn tăn vụ xét nghiệm.
1. Trong trường hợp tồi tệ nhất là máu ông lấy máu trước đó dính lên kéo gấp bông gòn, rồi tay em cầm cây kéo đó => tay em dính máu sau đó em dụi tay vào mắt em và dùng tay này chạm vào vết kim mới rút máu thì em có nguy cơ không?
2. Do y tá nó không đeo bao tay, lúc nó đổ máu vào ống đựng máu em sợ tay nó dính máu, lúc mới vô nó dùng tay nó đè đè lên mạch em, nếu nó làm dính máu lên da em, sau dó ghim kim tim vô, đẩy máu dính ngoài da vô mạch máu. Trường hợp này em có nguy cơ không?
Nguyen Ha
08-05-2014, 16:54
Chị hà, Anh Hiêu ơi! em hỏi cai này xong là em hết lăn tăn vụ xét nghiệm.
1. Trong trường hợp tồi tệ nhất là máu ông lấy máu trước đó dính lên kéo gấp bông gòn, rồi tay em cầm cây kéo đó => tay em dính máu sau đó em dụi tay vào mắt em và dùng tay này chạm vào vết kim mới rút máu thì em có nguy cơ không?
2. Do y tá nó không đeo bao tay, lúc nó đổ máu vào ống đựng máu em sợ tay nó dính máu, lúc mới vô nó dùng tay nó đè đè lên mạch em, nếu nó làm dính máu lên da em, sau dó ghim kim tim vô, đẩy máu dính ngoài da vô mạch máu. Trường hợp này em có nguy cơ không?
Em yên tâm cả 1 và 2 đều không có nguy cơ.
Em yên tâm cả 1 và 2 đều không có nguy cơ.
Nếu thực tế nó có xảy ra cũng không có nguy cơ hả chị
Nguyen Ha
08-05-2014, 17:25
Nếu thực tế nó có xảy ra cũng không có nguy cơ hả chị
Ơ hay chị đang nói trên thực tế mà.
Vậy thì ra là em suy diễn hoang tưởng à?
Em yên tâm là không có nguy cơ.
Ơ hay chị đang nói trên thực tế mà.
Vậy thì ra là em suy diễn hoang tưởng à?
Em yên tâm là không có nguy cơ.
Khi mới bước vào em thấy người vừa rút máu xong cũng xét nghiệm HIV nên em bắt đầu hoang mang, nên khi để y tá xét nghiệm em để ý rất kỹ coi có lấy kim và silanh mới không, em rất tiếc là lúc đó do để y vụ kim tim em đã bỏ qua xem cây kéo gấp bông gòn và tay y tá có dính máu của ông đó không? Rồi em nghỉ ra có khi nào máu ông đó dính lên kéo không? Rồi em bắt đầu sợ, em sợ đủ thứ chuyện, do em có dùng tay mà trước đó cầm cái kéo và cụt bong gòn dụi vào mắt và nặn mụn bọc lúc đợi kết quả. nên em sợ nếu máu ông đó dính lên cây kéo mà em cầm lên thì máu ông đó dính sang tay em
Nguyen Ha
08-05-2014, 17:34
Khi mới bước vào em thấy người vừa rút máu xong cũng xét nghiệm HIV nên em bắt đầu hoang mang, nên khi để y tá xét nghiệm em để ý rất kỹ coi có lấy kim và silanh mới không, em rất tiếc là lúc đó do để y vụ kim tim em đã bỏ qua xem cây kéo gấp bông gòn và tay y tá có dính máu của ông đó không? Rồi em nghỉ ra có khi nào máu ông đó dính lên kéo không? Rồi em bắt đầu sợ, em sợ đủ thứ chuyện, do em có dùng tay mà trước đó cầm cái kéo và cụt bong gòn dụi vào mắt và nặn mụn bọc lúc đợi kết quả. nên em sợ nếu máu ông đó dính lên cây kéo mà em cầm lên thì máu ông đó dính sang tay em
Theo chị em nên đi gặp bs tâm lý, đừng để ám ảnh quá mà bị thần kinh.
Theo chị em nên đi gặp bs tâm lý, đừng để ám ảnh quá mà bị thần kinh.
nếu điều này xảy ra thât thì có nguy cơ không chị
Nguyen Ha
08-05-2014, 17:44
nếu điều này xảy ra thât thì có nguy cơ không chị
Em nghĩ chị cũng hoang tưởng theo em à?
Không có nguy cơ.
em hoang cái vụ này vô cùng.
1. Tay y tá dính máu => dùng tay chạm vào tay em tìm mạch => lấy kim ghim vô => tay y tá dính máu chạm vào kim => Kim dính máu => đẩy máu trên kim vào mạch máu em.
2. máu Ông đó thấm qua bông gòn dính vào kéo => máu trên kéo dính qua bông gòn => tay em cầm miếng bông gòn => tay em dính máu => em nặn mụn và dụi vào mắt.
3. Máu ông đó thấm qua bông gòn dính vào kéo (hoặc máu ông đó dính trực tiếp lên kéo) => tay em chạm vào kéo => tay em dính máu ông đó =>sau đó dụi vào mắt.
Em viết như gì cho dễ hiểu, như vậy em có nguy cơ khong?
em hoang cái vụ này vô cùng.
1. Tay y tá dính máu => dùng tay chạm vào tay em tìm mạch => lấy kim ghim vô => tay y tá dính máu chạm vào kim => Kim dính máu => đẩy máu trên kim vào mạch máu em.
2. máu Ông đó thấm qua bông gòn dính vào kéo => máu trên kéo dính qua bông gòn => tay em cầm miếng bông gòn => tay em dính máu => em nặn mụn và dụi vào mắt.
3. Máu ông đó thấm qua bông gòn dính vào kéo (hoặc máu ông đó dính trực tiếp lên kéo) => tay em chạm vào kéo => tay em dính máu ông đó =>sau đó dụi vào mắt.
Em viết như gì cho dễ hiểu, như vậy em có nguy cơ khong?
Bạn giỏi suy diễn thật, nhưng hoang tưởng.
Em đang suy nghỉ coi có nên uống PEP nữa không anh chị ơi
Gửi anh/Chị diễn đàn, thật ra hôm nay em đã rất cố gắng quên đi vụ HIV và thoải mái như trước đây, Sau từ lúc 2h tới giờ em rất mệt, rất khó thở và nặng ở ngực , mệt ngồi dậy không nổi, em không biết phải làm sao nữa? có phải do em dùng PEP
Gửi anh/Chị diễn đàn, thật ra hôm nay em đã rất cố gắng quên đi vụ HIV và thoải mái như trước đây, Sau từ lúc 2h tới giờ em rất mệt, rất khó thở và nặng ở ngực , mệt ngồi dậy không nổi, em không biết phải làm sao nữa? có phải do em dùng PEP
Do tác dụng phụ của PEP thôi.
Do tác dụng phụ của PEP thôi.
Em ngưng 3, 4 ngày sau mà còn tác dụng phụ vậy anh? Khi nào nó mơi hết vậy anh
Em ngưng 3, 4 ngày sau mà còn tác dụng phụ vậy anh? Khi nào nó mơi hết vậy anh
Đâu phải ngưng cái là hết tác dụng phụ ngay, có người hàng tháng sau vẫn còn. Còn khi nào hết thì tùy thuộc vào cơ thể của bạn. Bạn để tình trạng stress kéo dài cũng gây mệt mỏi chứ không cứ gì tác dụng phụ của PEP.
Đâu phải ngưng cái là hết tác dụng phụ ngay, có người hàng tháng sau vẫn còn. Còn khi nào hết thì tùy thuộc vào cơ thể của bạn. Bạn để tình trạng stress kéo dài cũng gây mệt mỏi chứ không cứ gì tác dụng phụ của PEP.
mệt dữ lắm anh Trường Xuân, ngồi dậy ti xíu là mệt, thở không nổi, em cũng lo quá
songchungvoi_HIV
09-05-2014, 16:54
mệt dữ lắm anh Trường Xuân, ngồi dậy ti xíu là mệt, thở không nổi, em cũng lo quá
Đi BV xn xem có bị thiếu máu k? Vì Lamzidivir là tác nhân gây mất máu
Đi BV xn xem có bị thiếu máu k? Vì Lamzidivir là tác nhân gây mất máu
Cái nó hay lặp đi lặp lại hơn 3 tháng nay đó anh, bị 1 lúc rồi khỏe lại,
mongbinhan
09-05-2014, 16:58
Sau khi dừng pep phải mất cả tháng sau thì cơ thể mới trở lại bt đc...tui đã trải nghiệm tui biết...cố lên bạn
Sau khi dừng pep phải mất cả tháng sau thì cơ thể mới trở lại bt đc...tui đã trải nghiệm tui biết...cố lên bạn
mà tui uống có 30 viên là tui nghỉ roi,
songchungvoi_HIV
09-05-2014, 17:02
Cái nó hay lặp đi lặp lại hơn 3 tháng nay đó anh, bị 1 lúc rồi khỏe lại,
Yêu cầu đi BV XN xem có bị thiếu máu k?? Hay muốn mất máu mà chết k biết tại sao???
nguyenngochung
09-05-2014, 17:03
em dẹp cái vụ mới đây đi. ăn uống ngủ nghỉ đi. đừng lo lắng nữa . không có là không có. chứ ăn rồi cứ lo lắng thử hỏi sao không mệt.
songchungvoi_HIV
09-05-2014, 17:11
em dẹp cái vụ mới đây đi. ăn uống ngủ nghỉ đi. đừng lo lắng nữa . không có là không có. chứ ăn rồi cứ lo lắng thử hỏi sao không mệt.
Nó đang có dấu hiệu bị tác dụng phụ của Zidovudine làm mất máu, nếu k XN xem có bị mất máu để truyền máu có nguy cơ tử vong
Nó đang có dấu hiệu bị tác dụng phụ của Zidovudine làm mất máu, nếu k XN xem có bị mất máu để truyền máu có nguy cơ tử vong
em đang mệt quá, muốn ói nữa, không biêt đợi sáng mai hả đi duoc không nữa
Có khi nào y tá lấy kim + silanh củ trên bàn rút máu cho em không
em đi xét nghiệm HIV tại Hòa Hảo kết quả Âm tính 0.18 nhưng em đang lo lắng vì êm không để ý xem y tá có lấy kim tim mới không. em để ý thấy khi lấy máu xong y tá tại Hòa Hảo không tháo kim ra mà đậy nấp bảo vệ lai chuyển vào trong, tuy nhiên EM SỢ TRƯỜNG HỢP LẤY MÁU TRƯỚC EM DO Y TA KHÔNG ĐÂM KIM TRUNG MẠCH NÊN RÚT MÁU KHÔNG ĐƯỢC sau đó y tá bỏ kim tim trên bàn, ĐẾN LƯỢC EM THÌ Y TÁ QUÊN NÊN LẤY KIM VÀ XILANH NÀY RÚT MÁU CHO EM. EM đang lo lắng quá
Tuanmecsedec
12-05-2014, 21:03
em đi xét nghiệm HIV tại Hòa Hảo kết quả Âm tính 0.18 nhưng em đang lo lắng vì êm không để ý xem y tá có lấy kim tim mới không. em để ý thấy khi lấy máu xong y tá tại Hòa Hảo không tháo kim ra mà đậy nấp bảo vệ lai chuyển vào trong, tuy nhiên EM SỢ TRƯỜNG HỢP LẤY MÁU TRƯỚC EM DO Y TA KHÔNG ĐÂM KIM TRUNG MẠCH NÊN RÚT MÁU KHÔNG ĐƯỢC sau đó y tá bỏ kim tim trên bàn, ĐẾN LƯỢC EM THÌ Y TÁ QUÊN NÊN LẤY KIM VÀ XILANH NÀY RÚT MÁU CHO EM. EM đang lo lắng quá
Tuanmecsedec đảm bảo dùng kim tiêm mới 100%.
Tuanmecsedec đảm bảo dùng kim tiêm mới 100%.
Em nghe noi nếu kim đâm vô mạch rồi thì không dùng hút máu người tiếp theo được do nó bị ngẹt phải không anh? Ở Cần thơ em thấy khi đâm không trúng mạch thì rút máu không được nên y tá bỏ kim trên bàn lấy kim và silanh mới để rút máu, em sợ trên Hòa Hảo trước đó có trường hợp như vậy rồi y tá bỏ kim và silanh trên bàn. sau đó quên nên lụm kim và silanh này rut máu cho em
Tuanmecsedec
12-05-2014, 21:12
Em nghe noi nếu kim đâm vô mạch rồi thì không dùng hút máu người tiếp theo được do nó bị ngẹt phải không anh? Ở Cần thơ em thấy khi đâm không trúng mạch thì rút máu không được nên y tá bỏ kim trên bàn lấy kim và silanh mới để rút máu, em sợ trên Hòa Hảo trước đó có trường hợp như vậy rồi y tá bỏ kim và silanh trên bàn. sau đó quên nên lụm kim và silanh này rut máu cho em
Do bạn lo lắng thôi.Bạn cứ nghĩ mình sợ 1 thì nhân viên họ sợ tới 10 thì không ai dùng lại kim tiêm cũ.
Do bạn lo lắng thôi.Bạn cứ nghĩ mình sợ 1 thì nhân viên họ sợ tới 10 thì không ai dùng lại kim tiêm cũ.
vậy chăc chắn không cần đi xét nghiệm nửa ha anh
Tuanmecsedec
12-05-2014, 21:20
vậy chăc chắn không cần đi xét nghiệm nửa ha anh
Chắc như bắp luôn.
Nhưng mà Em nghe noi nếu kim đâm vô mạch rồi thì không dùng hút máu người tiếp theo được do nó bị ngẹt không rút máu được phải không anh?
Tuanmecsedec
12-05-2014, 21:36
Nhưng mà Em nghe noi nếu kim đâm vô mạch rồi thì không dùng hút máu người tiếp theo được do nó bị ngẹt không rút máu được phải không anh?
Kim dùng rồi thì làm sao dùng lại bạn.
Kim dùng rồi thì làm sao dùng lại bạn.
ý em là co những trường hợp y tá đâm không trúng mạch rồi không rut máu được, sau đó bỏ kim nay trên ban và lấy kim mới. Sau đó mình vô sau nên y tá quên nên lấy kim bỏ trên bàn này rút mau cho mình
Tuanmecsedec
12-05-2014, 21:47
ý em là co những trường hợp y tá đâm không trúng mạch rồi không rut máu được, sau đó bỏ kim nay trên ban và lấy kim mới. Sau đó mình vô sau nên y tá quên nên lấy kim bỏ trên bàn này rút mau cho mình
Không có chuyện quên như vậy đâu bạn.
Hiện tại em còn dung PEP đến ngày 21 cho nguy cơ sợ máu từ ghẻ của bạn em dính qua, em sợ vụ kim tim này lắm, Còn 7 ngày nữa là đủ liều, em có nên uống nữa ko anh cho cái vụ kim tim này ko
Uống PEP 23 ngày ngưng có xem như không uống không anh? và bao lâu em có thể xét nghiẹm Combo để xả stress
Hiện tại em còn dung PEP đến ngày 21 cho nguy cơ sợ máu từ ghẻ của bạn em dính qua, em sợ vụ kim tim này lắm, Còn 7 ngày nữa là đủ liều, em có nên uống nữa ko anh cho cái vụ kim tim này ko
Đã chia sẻ ngay từ đầu rồi, uống tiếp hay ngưng là do bạn.
Uống PEP 23 ngày ngưng có xem như không uống không anh? và bao lâu em có thể xét nghiẹm Combo để xả stress
Bạn đã uống được 23 ngày nếu ngưng thì coi như thất bại PEP chứ không thể coi như không uống được. Nên bạn muốn XN cũng phải theo quy trình: 12 tuần sau nguy cơ và chốt ở tuần 24.
Thật rra em cố gắng rất nhiều để quên đi HIV, nhưng em ngước cổ lên là thấy đau ở dưới hàm và quanh khu vuc cổ họng, em hỏi có phải là do nổi hạch nên đau vậy không?