PDA

View Full Version : Thất vọng vì thiếu nghị lực :(



Tyrion
09-05-2014, 18:00
Chào các anh chị! Câu chuyện em chia sẽ nếu nghe ngớ ngẩn thì mong mọi người luợng thứ.
Em đã không vượt qua dc cái bản năng của một con đực, sống như một con thú để tìm đến GMD. Em ko cho bj. Lúc quan hệ có dùng BCS,mà thực ra cũng chưa xong, chưa dc 1min thì chả hiểu sao em đẩy văng cô ta ra khá mạnh. Rồi bắt cô ấy tháo bao khi dv đã xìu. Sau đó em chỉ có yêu cầu cô ấy dùng tay kích thích + có bú + ôm cô ta, và cô ấy liêm lên người em. 10 min sau ngu ngu sao em lại dùng tay ko cầm cái bao đó để kiểm tra (thấy ko bị rách) và tay có bị dính chút ít cái dịch gì trăng trắng (cực ít). Em đi rửa tay ngay. rồi sau đó chỉ nói chuyện với cô ấy

Thực ra, rất nhiều lần trước trong vòng 1 năm nay), mỗi lần có ý định tìm đến GMD em lại lên forum đọc bài và thôi ngay ý định, có lần hủy hẹn. Nhưng lần này ko hiểu sao em ngu thế, ko có suy nghĩ như con người. Em tự nghĩ mình ko có nguy cơ dì hết nhưng vẫn mong các anh chị xác nhận lại nữa.

Cuối cùng, em viết bài này ko phải vì sợ nhiễm, mà vị quá thất vọng với bản thân. Cảm thấy mình phản bội mô hôi nước mặt cha mẹ, họ hàng, anh em. Luận văn đang bề bộn mà h thấy bản thân mình vô dụng vì thiếu nghị lực quá :( Mình biết có thể chia sẻ lên đây là ko phú hợp nhưng vì đây là nơi em rất hay lén đọc bài, thấy các anh chị tình cảm, và có kinh nhiệm hơn minh nên chỉ mong chia sẻ cho bớt suy tư. Mong các anh chị thông cảm

Charles
09-05-2014, 18:09
Chào các anh chị! Câu chuyện em chia sẽ nếu nghe ngớ ngẩn thì mong mọi người luợng thứ.
Em đã không vượt qua dc cái bản năng của một con đực, sống như một con thú để tìm đến GMD. Em ko cho bj. Lúc quan hệ có dùng BCS,mà thực ra cũng chưa xong, chưa dc 1min thì chả hiểu sao em đẩy văng cô ta ra khá mạnh. Rồi bắt cô ấy tháo bao khi dv đã xìu. Sau đó em chỉ có yêu cầu cô ấy dùng tay kích thích + có bú + ôm cô ta, và cô ấy liêm lên người em. 10 min sau ngu ngu sao em lại dùng tay ko cầm cái bao đó để kiểm tra (thấy ko bị rách) và tay có bị dính chút ít cái dịch gì trăng trắng (cực ít). Em đi rửa tay ngay. rồi sau đó chỉ nói chuyện với cô ấy

Thực ra, rất nhiều lần trước trong vòng 1 năm nay), mỗi lần có ý định tìm đến GMD em lại lên forum đọc bài và thôi ngay ý định, có lần hủy hẹn. Nhưng lần này ko hiểu sao em ngu thế, ko có suy nghĩ như con người. Em tự nghĩ mình ko có nguy cơ dì hết nhưng vẫn mong các anh chị xác nhận lại nữa.

Cuối cùng, em viết bài này ko phải vì sợ nhiễm, mà vị quá thất vọng với bản thân. Cảm thấy mình phản bội mô hôi nước mặt cha mẹ, họ hàng, anh em. Luận văn đang bề bộn mà h thấy bản thân mình vô dụng vì thiếu nghị lực quá :( Mình biết có thể chia sẻ lên đây là ko phú hợp nhưng vì đây là nơi em rất hay lén đọc bài, thấy các anh chị tình cảm, và có kinh nhiệm hơn minh nên chỉ mong chia sẻ cho bớt suy tư. Mong các anh chị thông cảm

Quan trọng lúc quan hệ bạn có sử dụng bcs. Bao ko sự cố gì là bạn an toàn. Vấn đề kích dục bằng tay, ôm hôn, tay cầm bcs không sao nhé. Bạn hãy yên tâm và gạt chữ H ra khỏi đầu để ổn định tâm lý.

songchungvoi_HIV
09-05-2014, 18:11
Chào các anh chị! Câu chuyện em chia sẽ nếu nghe ngớ ngẩn thì mong mọi người luợng thứ.
Em đã không vượt qua dc cái bản năng của một con đực, sống như một con thú để tìm đến GMD. Em ko cho bj. Lúc quan hệ có dùng BCS,mà thực ra cũng chưa xong, chưa dc 1min thì chả hiểu sao em đẩy văng cô ta ra khá mạnh. Rồi bắt cô ấy tháo bao khi dv đã xìu. Sau đó em chỉ có yêu cầu cô ấy dùng tay kích thích + có bú + ôm cô ta, và cô ấy liêm lên người em. 10 min sau ngu ngu sao em lại dùng tay ko cầm cái bao đó để kiểm tra (thấy ko bị rách) và tay có bị dính chút ít cái dịch gì trăng trắng (cực ít). Em đi rửa tay ngay. rồi sau đó chỉ nói chuyện với cô ấy

Thực ra, rất nhiều lần trước trong vòng 1 năm nay), mỗi lần có ý định tìm đến GMD em lại lên forum đọc bài và thôi ngay ý định, có lần hủy hẹn. Nhưng lần này ko hiểu sao em ngu thế, ko có suy nghĩ như con người. Em tự nghĩ mình ko có nguy cơ dì hết nhưng vẫn mong các anh chị xác nhận lại nữa.

Cuối cùng, em viết bài này ko phải vì sợ nhiễm, mà vị quá thất vọng với bản thân. Cảm thấy mình phản bội mô hôi nước mặt cha mẹ, họ hàng, anh em. Luận văn đang bề bộn mà h thấy bản thân mình vô dụng vì thiếu nghị lực quá :( Mình biết có thể chia sẻ lên đây là ko phú hợp nhưng vì đây là nơi em rất hay lén đọc bài, thấy các anh chị tình cảm, và có kinh nhiệm hơn minh nên chỉ mong chia sẻ cho bớt suy tư. Mong các anh chị thông cảm
Túm lại bạn muốn BQT tư vấn hành vi nguy cơ hay là bạn muốn chia sẻ bài luận văn???

Tyrion
09-05-2014, 18:16
Túm lại bạn muốn BQT tư vấn hành vi nguy cơ hay là bạn muốn chia sẻ bài luận văn???
Em xin lỗi ko muốn làm phiền anh HIếu, hay làm rồi box nhưng chỉ là em bối rối quá. Thực sự nếu lo lắng em thấy hới sợ việc em tay không cầm bao cao su có dính cái dịch trắng trắng vào tay.

Em thành thật xin lỗi đã làm phiền :(

songchungvoi_HIV
09-05-2014, 18:21
Em xin lỗi ko muốn làm phiền anh HIếu, hay làm rồi box nhưng chỉ là em bối rối quá. Thực sự nếu lo lắng em thấy hới sợ việc em tay không cầm bao cao su có dính cái dịch trắng trắng vào tay.

Em thành thật xin lỗi đã làm phiền :(
Ok, như vậy là bạn muốn nhờ BQT tư vấn hành vi nguy cơ, Những gì bạn kể thì No risk to HIV, nhưng có nguyc ơ các bệnh Giang Mai và gan B, bạn vui lòng XN giang mai và gan B sau nguy cơ 4 tuần, Và theo songchung, bạn nên đi gặp BS tâm lý khám nam khoa

trunghiep01
09-05-2014, 21:48
Bạn ham muốn tình dục. Bạn muốn vượt qua những điều đó thì bạn ko nên suy nghĩ về các hình thức sex. Vui chơi thể thao và sống lành mạnh. Khi bạn nghĩ tới sex bạn hãy đi vòng vòng ngoài đường hay đi bộ cho nó thư giãn đầu óc

Tyrion
09-05-2014, 22:14
HIc đúng là hồi chiều em có hơi man mong các anh chị thông cảm. Cảm ơn các anh đã dành thời gian đọc và trả lời cho em. Thực ra em cũng vưa phải đi tâm lý thật vì căng thẳng chuyện gia đình :(, học hành nên nhiều lúc cũng suy nghĩ những điều đâu đâu.
Chúc mọi người có sức khỏe, may mắn :)

trunghiep01
09-05-2014, 22:21
Cố gắng học tốt và chăm lo gia đình của mình nhiều hơn. Bạn đừng có gắng sức và suy nghĩ nhiều sẽ dẫn đến street. Khi mệt mỏi hãy kiếm 1 cái gì đó để giải trí. Chúc bạn thành công trong học tập nhé

kiyoshy
09-05-2014, 22:43
Nhu cầu TD là 1 điều không thể thiếu trong cs của mỗi người, nhưng bạn biết bảo về mình trong những lần quan hệ thì sẽ không sao cả. nhưng bạn nên hạn chế lại nhé, đi đêm lắm có ngày gặp ma

Tuanmecsedec
10-05-2014, 05:44
Em xin lỗi ko muốn làm phiền anh HIếu, hay làm rồi box nhưng chỉ là em bối rối quá. Thực sự nếu lo lắng em thấy hới sợ việc em tay không cầm bao cao su có dính cái dịch trắng trắng vào tay.

Em thành thật xin lỗi đã làm phiền :(


HIc đúng là hồi chiều em có hơi man mong các anh chị thông cảm. Cảm ơn các anh đã dành thời gian đọc và trả lời cho em. Thực ra em cũng vưa phải đi tâm lý thật vì căng thẳng chuyện gia đình :(, học hành nên nhiều lúc cũng suy nghĩ những điều đâu đâu.
Chúc mọi người có sức khỏe, may mắn :)


Bạn yên tâm những gì bạn kể không có nguy cơ.