PDA

View Full Version : Cần mọi người tư vấn và chia sẻ chuyện tình cảm



kiyoshy
11-05-2014, 22:52
Hôm nay em có 1 chuyện muốn kể cho mọi người nghe và tư vấn giúp em. em thật sự bế tắc
Em là BOY năm nay đã 23t rùi. em có yêu 1 người con gái cách đây 6 hay 7 năm gì đó. từ năm 2008 tới zờ. không biết là em còn Tc zới cô ấy hay không, hay là zo yêu lâu quá nên vậy. mà zờ em thấy mình hay bực bội mỗi lúc bên cô ấy. càng ngày càng không mún gặp cô ấy. mỗi khi cô ấy bàn về chuyện cưới thì e gạt qua 1 bên không muốn bàn tới. hình như zờ e đối với cô ấy chỉ còn nghĩa chứ không còn tình. có lúc em muốn ct để đến với người con gái # mà thấy cô ấy khóc thì em lại thương. nên không thể nói được. vì cô ấy rất yêu em. mọi người có thể cho em lời khuyên có nên tiếp tục hay dừng lại ạ. Vì em củng lớn rồi công việc thì ổn định, em củng muốn lấy vợ, nhưng gia đình em không thích cô ấy, vì 2 gia đình xa. mặc dù cô ấy rất tốt và chăm chỉ làm, em rất cần lời khuyên của các anh chị đi trước, thật sự em không biết nên phải làm như thế nào. em bế tắc. tiếp túc hay nghe theo gia đình là dừng lại

songchungvoi_HIV
12-05-2014, 10:55
Hôm nay em có 1 chuyện muốn kể cho mọi người nghe và tư vấn giúp em. em thật sự bế tắc
Em là BOY năm nay đã 23t rùi. em có yêu 1 người con gái cách đây 6 hay 7 năm gì đó. từ năm 2008 tới zờ. không biết là em còn Tc zới cô ấy hay không, hay là zo yêu lâu quá nên vậy. mà zờ em thấy mình hay bực bội mỗi lúc bên cô ấy. càng ngày càng không mún gặp cô ấy. mỗi khi cô ấy bàn về chuyện cưới thì e gạt qua 1 bên không muốn bàn tới. hình như zờ e đối với cô ấy chỉ còn nghĩa chứ không còn tình. có lúc em muốn ct để đến với người con gái # mà thấy cô ấy khóc thì em lại thương. nên không thể nói được. vì cô ấy rất yêu em. mọi người có thể cho em lời khuyên có nên tiếp tục hay dừng lại ạ. Vì em củng lớn rồi công việc thì ổn định, em củng muốn lấy vợ, nhưng gia đình em không thích cô ấy, vì 2 gia đình xa. mặc dù cô ấy rất tốt và chăm chỉ làm, em rất cần lời khuyên của các anh chị đi trước, thật sự em không biết nên phải làm như thế nào. em bế tắc. tiếp túc hay nghe theo gia đình là dừng lại
Em phải hỏi lại con tim mình xem nó muốn gì??? Nếu thật sự con tim k còn rung rinh nữa thì tốt nhất nên giải thoát cho nhau đi, chứ cứ như vậy thì tội cho cô ấy, Vì một khi nó k rung động và đi chung đường mà là 2 đường song song thì đi mãui chả bao giờ gặp nhau

kiyoshy
12-05-2014, 19:33
Có lúc em muốn nói kết thúc để giải thoát cho cô ấy nhưng em lại thấy thương. lý trí thì thôi thúc nói, mà con tim thì ngăn lại. không biết đây là tình thương hay là thượng hại cô ấy nữa, Chuyện tình cảm thật rắc rối mấy anh chị ạ. không biết tiếp tục vớ cô ấy là tốt cho cô ấy hay là hại cô ấy nữa (a hiếu cho em lời khuyên hyhy)

songchungvoi_HIV
14-05-2014, 10:55
Có lúc em muốn nói kết thúc để giải thoát cho cô ấy nhưng em lại thấy thương. lý trí thì thôi thúc nói, mà con tim thì ngăn lại. không biết đây là tình thương hay là thượng hại cô ấy nữa, Chuyện tình cảm thật rắc rối mấy anh chị ạ. không biết tiếp tục vớ cô ấy là tốt cho cô ấy hay là hại cô ấy nữa (a hiếu cho em lời khuyên hyhy)
Nếu đã k còn TY tốt nhất giải thoát cho nhau, TY là chiếm lấy trái tim chứ k phải thể xác, TY là đi cùng một đường thẳng