kiyoshy
11-05-2014, 22:52
Hôm nay em có 1 chuyện muốn kể cho mọi người nghe và tư vấn giúp em. em thật sự bế tắc
Em là BOY năm nay đã 23t rùi. em có yêu 1 người con gái cách đây 6 hay 7 năm gì đó. từ năm 2008 tới zờ. không biết là em còn Tc zới cô ấy hay không, hay là zo yêu lâu quá nên vậy. mà zờ em thấy mình hay bực bội mỗi lúc bên cô ấy. càng ngày càng không mún gặp cô ấy. mỗi khi cô ấy bàn về chuyện cưới thì e gạt qua 1 bên không muốn bàn tới. hình như zờ e đối với cô ấy chỉ còn nghĩa chứ không còn tình. có lúc em muốn ct để đến với người con gái # mà thấy cô ấy khóc thì em lại thương. nên không thể nói được. vì cô ấy rất yêu em. mọi người có thể cho em lời khuyên có nên tiếp tục hay dừng lại ạ. Vì em củng lớn rồi công việc thì ổn định, em củng muốn lấy vợ, nhưng gia đình em không thích cô ấy, vì 2 gia đình xa. mặc dù cô ấy rất tốt và chăm chỉ làm, em rất cần lời khuyên của các anh chị đi trước, thật sự em không biết nên phải làm như thế nào. em bế tắc. tiếp túc hay nghe theo gia đình là dừng lại
Em là BOY năm nay đã 23t rùi. em có yêu 1 người con gái cách đây 6 hay 7 năm gì đó. từ năm 2008 tới zờ. không biết là em còn Tc zới cô ấy hay không, hay là zo yêu lâu quá nên vậy. mà zờ em thấy mình hay bực bội mỗi lúc bên cô ấy. càng ngày càng không mún gặp cô ấy. mỗi khi cô ấy bàn về chuyện cưới thì e gạt qua 1 bên không muốn bàn tới. hình như zờ e đối với cô ấy chỉ còn nghĩa chứ không còn tình. có lúc em muốn ct để đến với người con gái # mà thấy cô ấy khóc thì em lại thương. nên không thể nói được. vì cô ấy rất yêu em. mọi người có thể cho em lời khuyên có nên tiếp tục hay dừng lại ạ. Vì em củng lớn rồi công việc thì ổn định, em củng muốn lấy vợ, nhưng gia đình em không thích cô ấy, vì 2 gia đình xa. mặc dù cô ấy rất tốt và chăm chỉ làm, em rất cần lời khuyên của các anh chị đi trước, thật sự em không biết nên phải làm như thế nào. em bế tắc. tiếp túc hay nghe theo gia đình là dừng lại