View Full Version : Xin hãy tư vấn giúp em ??
Xin chào diễn đàn !
Đây là lần đầu tiên em viết bài, em xin các anh chị trong diễn đàn giúp em.
Em năm nay đã 27t rồi. Đã có gia đình và có con được 3t, em đang rất hoang mang và lo sợ lắm.
Ngày xưa lúc em còn đi học lúc đó đang học lớp 10 (16t) em có quan hệ với 1 người, người đó lại chích ma tuý, lúc đó em không hề biết sợ là gì, nông nổi. Mỗi lần quan hệ đều không dùng bcs, và tinh dịch đều vào trong,có khi em cho ra ngoài khi đi tiểu, cũng thật sự là lâu rồi e không nhớ rõ nữa, tính đến bây giờ là đã 10năm rồi, e thật sự rất sợ khi nghĩ đến hồi đó chỉ vì bồng bột mà bây giờ em lại sống không yên, em không nghỉ ngợi gì nhiều. Em thật sự rất sợ khi đi xét ngiệm, có hối hận thì cũng không được gì, em không nhớ cái triệu chứng lúc đầu ra sao nữa vì đã quá lâu rồi, em không biết mình sAo nữa, không biểu hiện gì khác , mong các anh chị tư vấn giúp em. Nếu em đi xét nghiệm thì mình phải làm sao ạ! Xin chỉ dùm em các bước để em có đủ kiến thức để em xét ngiệm ạ! Xin cám ơn các anh chị trong diễn dàn.
tôi ơi đừng tuyệt vọng
12-05-2014, 04:42
Xin chào diễn đàn !
Đây là lần đầu tiên em viết bài, em xin các anh chị trong diễn đàn giúp em.
Em năm nay đã 27t rồi. Đã có gia đình và có con được 3t, em đang rất hoang mang và lo sợ lắm.
Ngày xưa lúc em còn đi học lúc đó đang học lớp 10 (16t) em có quan hệ với 1 người, người đó lại chích ma tuý, lúc đó em không hề biết sợ là gì, nông nổi. Mỗi lần quan hệ đều không dùng bcs, và tinh dịch đều vào trong,có khi em cho ra ngoài khi đi tiểu, cũng thật sự là lâu rồi e không nhớ rõ nữa, tính đến bây giờ là đã 10năm rồi, e thật sự rất sợ khi nghĩ đến hồi đó chỉ vì bồng bột mà bây giờ em lại sống không yên, em không nghỉ ngợi gì nhiều. Em thật sự rất sợ khi đi xét ngiệm, có hối hận thì cũng không được gì, em không nhớ cái triệu chứng lúc đầu ra sao nữa vì đã quá lâu rồi, em không biết mình sAo nữa, không biểu hiện gì khác , mong các anh chị tư vấn giúp em. Nếu em đi xét nghiệm thì mình phải làm sao ạ! Xin chỉ dùm em các bước để em có đủ kiến thức để em xét ngiệm ạ! Xin cám ơn các anh chị trong diễn dàn.
bạn yên tâm
khi bạn có thai thì sẽ được tầm soát hiv
Truong Xuan
12-05-2014, 05:09
Xin chào diễn đàn !
Đây là lần đầu tiên em viết bài, em xin các anh chị trong diễn đàn giúp em.
Em năm nay đã 27t rồi. Đã có gia đình và có con được 3t, em đang rất hoang mang và lo sợ lắm.
Ngày xưa lúc em còn đi học lúc đó đang học lớp 10 (16t) em có quan hệ với 1 người, người đó lại chích ma tuý, lúc đó em không hề biết sợ là gì, nông nổi. Mỗi lần quan hệ đều không dùng bcs, và tinh dịch đều vào trong,có khi em cho ra ngoài khi đi tiểu, cũng thật sự là lâu rồi e không nhớ rõ nữa, tính đến bây giờ là đã 10năm rồi, e thật sự rất sợ khi nghĩ đến hồi đó chỉ vì bồng bột mà bây giờ em lại sống không yên, em không nghỉ ngợi gì nhiều. Em thật sự rất sợ khi đi xét ngiệm, có hối hận thì cũng không được gì, em không nhớ cái triệu chứng lúc đầu ra sao nữa vì đã quá lâu rồi, em không biết mình sAo nữa, không biểu hiện gì khác , mong các anh chị tư vấn giúp em. Nếu em đi xét nghiệm thì mình phải làm sao ạ! Xin chỉ dùm em các bước để em có đủ kiến thức để em xét ngiệm ạ! Xin cám ơn các anh chị trong diễn dàn.
em có quan hệ với 1 người, người đó lại chích ma tuý, lúc đó em không hề biết sợ là gì, nông nổi. Mỗi lần quan hệ đều không dùng bcs, và tinh dịch đều vào trong => Như vậy là bạn có nguy cơ với HIV (nếu bạn trai có HIV). Chuyện xảy ra cũng đã 10 năm, bạn nên Test nhanh HIV một lần để kiểm tra tình trạng sức khỏe của mình.
songchungvoi_HIV
12-05-2014, 08:42
Xin chào diễn đàn !
Đây là lần đầu tiên em viết bài, em xin các anh chị trong diễn đàn giúp em.
Em năm nay đã 27t rồi. Đã có gia đình và có con được 3t, em đang rất hoang mang và lo sợ lắm.
Ngày xưa lúc em còn đi học lúc đó đang học lớp 10 (16t) em có quan hệ với 1 người, người đó lại chích ma tuý, lúc đó em không hề biết sợ là gì, nông nổi. Mỗi lần quan hệ đều không dùng bcs, và tinh dịch đều vào trong,có khi em cho ra ngoài khi đi tiểu, cũng thật sự là lâu rồi e không nhớ rõ nữa, tính đến bây giờ là đã 10năm rồi, e thật sự rất sợ khi nghĩ đến hồi đó chỉ vì bồng bột mà bây giờ em lại sống không yên, em không nghỉ ngợi gì nhiều. Em thật sự rất sợ khi đi xét ngiệm, có hối hận thì cũng không được gì, em không nhớ cái triệu chứng lúc đầu ra sao nữa vì đã quá lâu rồi, em không biết mình sAo nữa, không biểu hiện gì khác , mong các anh chị tư vấn giúp em. Nếu em đi xét nghiệm thì mình phải làm sao ạ! Xin chỉ dùm em các bước để em có đủ kiến thức để em xét ngiệm ạ! Xin cám ơn các anh chị trong diễn dàn.
Bạn đã có cháu được 3 T, thì khi bạn mang thai bạn đã đc BS BV khoa sản sàn lọc HIV rùi bạn, nếu bạn nhiễm HIV trong thời gian mang thai thì BV đã báo cho bạn rùi, và BV sàn lọc thường xuyên cho đến lúc bạn sinh bé, chính vì thế bạn an toàn, nếu k bạn đã là NCH khi bạn mang thai và sinh bé rùi