PDA

View Full Version : Vết xước do ngã



saomai
14-05-2014, 09:50
Anh chị à. Em có vấn đề này rất lo lắng.Cháu ruột của em 5 tuổi hôm qua đang chạy thì bị ngã.Em chạy theo không kịp thì có một người thợ sửa điều hòa đang đứng gần đó đỡ nó lên.Ở khủy tay cháu nó bị trầy da khoảng bằng hạt đậu đen và có ít máu chảy ra.Lúc ấy em chạy lại thấy người thợ sửa điều hòa đang lấy tay xoa vào chỗ cháu nó chảy máu nhưng chỉ sờ qua một cái như kiểm tra xem có phải máu hay không thôi. Em cũng không nghĩ gì nhưng về nhà thấy sợ quá.Lỡ tay của người ấy có dính máu hoặc bị chảy máu có hiv thì cháu em có làm sao ko?Em biết người ta cũng vì có lòng tốt,nhưng em sợ lắm,cả đêm sợ không ngủ được,sáng mai nhìn thấy thằng cháu mà cứ khóc.Anh chị tư vấn cho em với ạ, em xin cảm ơn ạ.

Tuanmecsedec
14-05-2014, 09:58
Anh chị à. Em có vấn đề này rất lo lắng.Cháu ruột của em 5 tuổi hôm qua đang chạy thì bị ngã.Em chạy theo không kịp thì có một người thợ sửa điều hòa đang đứng gần đó đỡ nó lên.Ở khủy tay cháu nó bị trầy da khoảng bằng hạt đậu đen và có ít máu chảy ra.Lúc ấy em chạy lại thấy người thợ sửa điều hòa đang lấy tay xoa vào chỗ cháu nó chảy máu nhưng chỉ sờ qua một cái như kiểm tra xem có phải máu hay không thôi. Em cũng không nghĩ gì nhưng về nhà thấy sợ quá.Lỡ tay của người ấy có dính máu hoặc bị chảy máu có hiv thì cháu em có làm sao ko?Em biết người ta cũng vì có lòng tốt,nhưng em sợ lắm,cả đêm sợ không ngủ được,sáng mai nhìn thấy thằng cháu mà cứ khóc.Anh chị tư vấn cho em với ạ, em xin cảm ơn ạ.

Bạn không cám ơn người ta không hết mà lo nhiễm bệnh cho cháu mình.

songchungvoi_HIV
14-05-2014, 10:02
Anh chị à. Em có vấn đề này rất lo lắng.Cháu ruột của em 5 tuổi hôm qua đang chạy thì bị ngã.Em chạy theo không kịp thì có một người thợ sửa điều hòa đang đứng gần đó đỡ nó lên.Ở khủy tay cháu nó bị trầy da khoảng bằng hạt đậu đen và có ít máu chảy ra.Lúc ấy em chạy lại thấy người thợ sửa điều hòa đang lấy tay xoa vào chỗ cháu nó chảy máu nhưng chỉ sờ qua một cái như kiểm tra xem có phải máu hay không thôi. Em cũng không nghĩ gì nhưng về nhà thấy sợ quá.Lỡ tay của người ấy có dính máu hoặc bị chảy máu có hiv thì cháu em có làm sao ko?Em biết người ta cũng vì có lòng tốt,nhưng em sợ lắm,cả đêm sợ không ngủ được,sáng mai nhìn thấy thằng cháu mà cứ khóc.Anh chị tư vấn cho em với ạ, em xin cảm ơn ạ.
Bạn suy diễn cũng hay nhể. Bạn nên viết truyện kinh dị thì hay lắm

saomai
14-05-2014, 10:07
Anh Tuấn ạ,em biết như thế là không được, em cũng cảm ơn rồi mà anh.Nhưng em vẫn cứ lo vì đội sửa điều hòa, máy lạnh này là của hội cựu chiến binh ở phường em lập ra để nhận việc làm cho những người lầm lỗi đã hoàn lương.Em thực sự lo lắng anh a

Tuanmecsedec
14-05-2014, 10:08
Anh Tuấn ạ,em biết như thế là không được, em cũng cảm ơn rồi mà anh.Nhưng em vẫn cứ lo vì đội sửa điều hòa, máy lạnh này là của hội cựu chiến binh ở phường em lập ra để nhận việc làm cho những người lầm lỗi đã hoàn lương.Em thực sự lo lắng anh a

Bạn yên tâm,cháu bạn không sao đâu.

Charles
14-05-2014, 10:27
Anh chị à. Em có vấn đề này rất lo lắng.Cháu ruột của em 5 tuổi hôm qua đang chạy thì bị ngã.Em chạy theo không kịp thì có một người thợ sửa điều hòa đang đứng gần đó đỡ nó lên.Ở khủy tay cháu nó bị trầy da khoảng bằng hạt đậu đen và có ít máu chảy ra.Lúc ấy em chạy lại thấy người thợ sửa điều hòa đang lấy tay xoa vào chỗ cháu nó chảy máu nhưng chỉ sờ qua một cái như kiểm tra xem có phải máu hay không thôi. Em cũng không nghĩ gì nhưng về nhà thấy sợ quá.Lỡ tay của người ấy có dính máu hoặc bị chảy máu có hiv thì cháu em có làm sao ko?Em biết người ta cũng vì có lòng tốt,nhưng em sợ lắm,cả đêm sợ không ngủ được,sáng mai nhìn thấy thằng cháu mà cứ khóc.Anh chị tư vấn cho em với ạ, em xin cảm ơn ạ.

Ở khủy tay cháu nó bị trầy da khoảng bằng hạt đậu đen và có ít máu chảy ra.Lúc ấy em chạy lại thấy người thợ sửa điều hòa đang lấy tay xoa vào chỗ cháu nó chảy máu nhưng chỉ sờ qua một cái như kiểm tra xem có phải máu hay không thôi => HIV không lây qua các tiếp xúc thông thường. Bạn chưa biết người ta có HIV hay không nhưng qua sự việc này chứng tỏ bạn quá kỳ thị với NCH, nếu bạn giúp đỡ người khác rồi người ta cũng lo sợ nhiễm HIV từ bạn lúc đó bạn nghĩ sao??? Bạn cần tìm hiểu kiến thức về đường lây HIV để có cái nhìn đúng về HIV/AIDS.

Nguyen Ha
14-05-2014, 10:35
Anh chị à. Em có vấn đề này rất lo lắng.Cháu ruột của em 5 tuổi hôm qua đang chạy thì bị ngã.Em chạy theo không kịp thì có một người thợ sửa điều hòa đang đứng gần đó đỡ nó lên.Ở khủy tay cháu nó bị trầy da khoảng bằng hạt đậu đen và có ít máu chảy ra.Lúc ấy em chạy lại thấy người thợ sửa điều hòa đang lấy tay xoa vào chỗ cháu nó chảy máu nhưng chỉ sờ qua một cái như kiểm tra xem có phải máu hay không thôi. Em cũng không nghĩ gì nhưng về nhà thấy sợ quá.Lỡ tay của người ấy có dính máu hoặc bị chảy máu có hiv thì cháu em có làm sao ko?Em biết người ta cũng vì có lòng tốt,nhưng em sợ lắm,cả đêm sợ không ngủ được,sáng mai nhìn thấy thằng cháu mà cứ khóc.Anh chị tư vấn cho em với ạ, em xin cảm ơn ạ.

Tặng bạn thêm câu nữa cho yên tâm nhé, cháu bạn chả sao cả.

saomai
14-05-2014, 12:38
Vâng a.Em cảm ơn các anh chị đã tư vấn ạ.Em cũng hiểu là mình phải cảm ơn người ta.Nhưng do hiểu biết của em hạn chế.Em xin chân thành cảm ơn các anh chị ạ.