PDA

View Full Version : mong mọi người giải đáp giúp mình



xin1cohoi
17-05-2014, 12:27
tình hình là hôm qua mình đi bar với tụi bạn,ún 1 hồi xỉn quá,thế là mấy bác bảo vệ đưa ra ngoài ghế sofa,nhưng ghế đó nắm ngoài đường kế bên bar,mình ngồi đợi bạn mình ra tới ngủ quên trên ghế đó lun,sang mình tỉnh giựt mình ko bít có ai làm gì mình ko,mà sang cảm thấy hậu môn đau,mình về nhà tắm rửa thì cục trĩ sung lên,mình say quá ko bít có ai làm gì mình ko,lúc đó cũng đã khuya,mà ngủ ngoài đường nữa mình rất lo sợ,mọi người giup mình gấp
:k4744254:

songchungvoi_HIV
17-05-2014, 12:30
tình hình là hôm qua mình đi bar với tụi bạn,ún 1 hồi xỉn quá,thế là mấy bác bảo vệ đưa ra ngoài ghế sofa,nhưng ghế đó nắm ngoài đường kế bên bar,mình ngồi đợi bạn mình ra tới ngủ quên trên ghế đó lun,sang mình tỉnh giựt mình ko bít có ai làm gì mình ko,mà sang cảm thấy hậu môn đau,mình về nhà tắm rửa thì cục trĩ sung lên,mình say quá ko bít có ai làm gì mình ko,lúc đó cũng đã khuya,mà ngủ ngoài đường nữa mình rất lo sợ,mọi người giup mình gấp
:k4744254:
Bạn hỏi thế Ông Nội songchung sống lại cũng k trả lời đc câu hỏi này của bạn, chuyện bạn có bị gì k thì có trời biết, sau lại lên DD hỏi

xin1cohoi
17-05-2014, 12:35
Bạn hỏi thế Ông Nội songchung sống lại cũng k trả lời đc câu hỏi này của bạn, chuyện bạn có bị gì k thì có trời biết, sau lại lên DD hỏi

nếu 1 người say mềm có thể bị người khác làm mà ko bít gì ko a,e lo quá,chắc ún pep quá,đi chơi rước họa vào thân

songchungvoi_HIV
17-05-2014, 12:36
nếu 1 người say mềm có thể bị người khác làm mà ko bít gì ko a,e lo quá,chắc ún pep quá,đi chơi rước họa vào thân
K biết đâu àh, vì chưa bị bao giờ nên k cảm nhận đc. Hahahahahahahaha

xin1cohoi
17-05-2014, 12:38
v an toàn phải ún pep hã a,sáng dậy thì e thấy quần áo cũng còn bt,hix hix,cái e sợ là người ta làm gì mà mình k bít, khổ quá

songchungvoi_HIV
17-05-2014, 12:40
v an toàn phải ún pep hã a,sáng dậy thì e thấy quần áo cũng còn bt,hix hix,cái e sợ là người ta làm gì mà mình k bít, khổ quá
Nọ biết, anh k giải đáp đc

xin1cohoi
17-05-2014, 12:43
Nọ biết, anh k giải đáp đc

dạ 3 tháng nữa e đi xn cho chắc ăn lo quá,cảm ơn a

Tuanmecsedec
17-05-2014, 20:49
tình hình là hôm qua mình đi bar với tụi bạn,ún 1 hồi xỉn quá,thế là mấy bác bảo vệ đưa ra ngoài ghế sofa,nhưng ghế đó nắm ngoài đường kế bên bar,mình ngồi đợi bạn mình ra tới ngủ quên trên ghế đó lun,sang mình tỉnh giựt mình ko bít có ai làm gì mình ko,mà sang cảm thấy hậu môn đau,mình về nhà tắm rửa thì cục trĩ sung lên,mình say quá ko bít có ai làm gì mình ko,lúc đó cũng đã khuya,mà ngủ ngoài đường nữa mình rất lo sợ,mọi người giup mình gấp
:k4744254:


nếu 1 người say mềm có thể bị người khác làm mà ko bít gì ko a,e lo quá,chắc ún pep quá,đi chơi rước họa vào thân

Trường hợp bạn kể,chính bản thân mình không biết gì thì làm sao tư vấn?.Nhưng theo bạn kể thì ghế đó nằm ngoài đường thì chắc không ai can đảm mà ÌNH CHÉO bạn.

emhoihan
18-05-2014, 14:25
Trường hợp bạn kể,chính bản thân mình không biết gì thì làm sao tư vấn?.Nhưng theo bạn kể thì ghế đó nằm ngoài đường thì chắc không ai can đảm mà ÌNH CHÉO bạn.


Gay mà địa ai rồi thì khó nói lắm anh, bất chấp thủ đoạn để đạt con mồi.

xin1cohoi
19-05-2014, 00:49
[QUOTE=emhoihan;116813]Gay mà địa ai rồi thì khó nói lắm anh, bất chấp thủ đoạn để đạt con mồi.[/QÚss
sáng mình thức thì,day kéo quân vãn ko bung,còn mang giày nữa,đi vs thì ko đau ở đường hậu môn,mà đau ngay cục trĩ,mình cũng đang lo,ko bít ai có làm gì ko sợ gê,ún say mà tới nỗi ngủ ngoài đg`

Tuanmecsedec
19-05-2014, 05:43
sáng mình thức thì,day kéo quân vãn ko bung,còn mang giày nữa,đi vs thì ko đau ở đường hậu môn,mà đau ngay cục trĩ,mình cũng đang lo,ko bít ai có làm gì ko sợ gê,ún say mà tới nỗi ngủ ngoài đg`


Những gì bạn kể cho thấy bạn bình an vô sự.